Mẹ vợ con rể
-
Mẹ vợ ở xứ U Minh (Cà Mau), chính vì thế, chàng rể lần đầu tiên ra mắt bị lăn lộn tàu xa, mệt phờ phạc đến khờ cả người. Nhưng hãi hơn cả là "đặc sản" muỗi.
-
Từ khi yêu nhau, tôi đã biết chồng tôi là người rõ ràng, sòng phẳng trong mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tiền nong. Không chỉ riêng anh mà cả gia đình chồng tôi đều như vậy.
-
Nhiều lúc nổi nóng lên, mẹ còn dằn hắt tôi: “Hai ông bà già đang sống yên lành, tự dưng kéo nhau về ở chung. Tưởng nhà cao cửa rộng ở thoải mái đằng này mặt mũi lúc nào cũng như đâm lê”, tôi nghe mà rớt nước mắt.
-
"tôi không chỉ bị mẹ vợ cằn nhằn suốt ngày mà còn chẳng có chút riêng tư nào cả”.
-
Nhưng bỗng bà khựng lại, người bỗng lạnh toát khi thoáng nhận ra bóng hình người đàn ông năm nào.
-
Giá ngày xưa vợ chồng tôi để con được tự do yêu đương, tự lựa chọn bạn đời thì có lẽ nó không phải khổ như thế này. Nhiều khi tôi nghĩ mà cảm thấy hối hận quá!
-
Chấp nhận ở rể vì nhà vợ neo người, cần có người đàn ông trong nhà. Tôi không ngờ phải sống cuộc sống nhục nhã đến mức này.
-
Trong khi dân tình đang xôn xao vì cái bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” gì đó thì tôi lại đang điên hết cả đầu vì đang phải sống chung với mẹ vợ. Tất cả cũng chỉ vì bà quá thương con, lại thêm cái tính vô tư. Biết vậy nhưng mà quả thật nhiều khi hết giờ làm mà chẳng muốn về nhà.
-
Lễ cưới của tôi và bạn gái 4 năm đã tan thành mây khói bởi lý do không ngờ tới.
-
Con gái tôi lấy chồng được 2 năm. Con tôi bị sảy thai lần đầu, một năm sau mới mang thai lại. Tháng trước, con tôi đã sinh được một bé gái rất đáng yêu.