Mèo vẫn là... mèo

Thứ bảy, ngày 05/02/2011 08:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Xưa có một người đàn ông nuôi một con mèo. Vì đây là giống mèo "độc nhất vô nhị" lại bé bé xinh xinh nên nó được chủ cưng chiều hết mực.
Bình luận 0

Giống mèo quý này lại được các đoàn xiếc mời "chạy sô" mệt xỉu nên nó đem nguồn thu nhập đáng kể về cho chủ, một số tiền khổng lồ mà không con thú nào làm được. Người đàn ông thấy vậy quyết định đặt tên con mèo là "Tỉ phú".

Đầu năm, có người bạn đến nhà chơi, nghe ông gọi tên con mèo, ngạc nhiên hỏi:

- Sao ông gọi nó là "Tỉ phú"?

- À, tại con vật này giúp tôi hái rất nhiều tiền . Chưa có con vật nào kiếm tiền được như vậy đâu. "Tỉ phú" rất xứng đáng với nó, là nhất và nhất rồi!

- Có tiền chưa chắc là số một đâu. Tỉ phú cũng phải sợ quan, bị quan "hành" thôi!

- Vậy đặt nó là con "Quan".

- Nhưng quan vẫn bị người đẹp mê hoặc như chơi. Nhiều ông phải bỏ ghế, "ăn bánh còng", gỡ lịch vì mấy em "chân dài" là chuyện thường.

- Vậy gọi nó là "Người đẹp".

- Nhưng tôi hỏi ông, các người đẹp cặp bồ với quan ông được các quan bà gọi là gì?

- Là... "con mèo".

- Đấy! Hóa ra mèo vẫn hoàn mèo, đúng không? Vậy cần gì màu mè hoa lá cành cho mệt. Cứ gọi nó là con mèo.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem