Messi ngủ gật, Barcelona mất giá

Thứ ba, ngày 10/08/2010 09:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong cuộc họp báo trước trận giao hữu ở Bắc Kinh, Trung Quốc vừa qua, Messi ngồi cạnh Pep Guardiola trả lời mấy câu hỏi chiếu lệ rồi gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành giữa buổi họp báo.
Bình luận 0
img
Messi ngủ gật trong cuộc họp báo

Chuyến du đấu của Barcelona tại châu Á bắt đầu từ đầu tuần trước. Họ đấu với đội "Các ngôi sao giải K-League" của Hàn Quốc tại Seoul ngày 4-8 và vừa đấu với Quốc An Bắc Kinh, ĐKVĐ Trung Quốc hôm 8-8. Mỗi nơi, Barca kiếm được 2,3 triệu Euro, nhưng trong đội hình của họ vắng mặt 8 cầu thủ cùng tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2010 tháng trước: Valdes, Puyol, Pique, Busquets, Pedro, Iniesta, Xavi, Villa.

Dù vắng các ngôi sao song giá vé hạng thấp nhất xem trận đấu của Barca tại Seoul là 45 USD, gấp 5 lần giá vé chỗ ngồi đẹp trong các trận bóng ở giải K-League. Công ty đứng ra tổ chức sự kiện Barca đến du đấu châu Á là Sports Story bị đồn đại là đang đứng trước nguy cơ phá sản. Và khi thấy chỉ có 20.000 CĐV Hàn Quốc đến xem trận bóng ở Seoul thì lời đồn đại đó càng có cơ sở.

Giá vé không phải vấn đề lớn, mấy khi được đội bóng số 1 thế giới như Barca viếng thăm. Song các CĐV Hàn Quốc thất vọng hơn vì cách cư xử của phía Barca. Nhẽ ra họ phải chuẩn bị khâu này kỹ khi đi kiếm ăn. Đằng này, họ không chuẩn bị gì hết.

Tại buổi họp báo ở Seoul, Messi và Alves đã khiến người ta thất vọng. Alves không phân biệt được đâu là đội Hàn Quốc, đâu là CHDCND Triều Tiên mà anh đã đối đầu ở World Cup vừa qua. Còn Messi, khi được hỏi ấn tượng đầu tiên về Hàn Quốc, anh trả lời: "Tôi chả nhìn thấy gì. Tôi không biết mình ở đâu và bây giờ là mấy giờ. Tôi quá mệt".

Sang buổi họp báo ngày hôm sau, HLV Pep Guardiola tuyên bố Messi sẽ không có mặt trong trận đấu vì anh mới trở lại với đội bóng, chưa đủ thể lực. Nghe đến đây, ông Lee Jun-ha - Tổng thư ký LĐBĐ Hàn Quốc bỏ ra ngoài, các phóng viên chưng hửng và bên ngoài, các CĐV đòi trả lại vé xem trận đấu ở Seoul.

Sau đó, nhờ điều đình lại, Pep buộc phải đưa Messi vào sân trong trận gặp "Các ngôi sao K-League", nếu không thì sẽ bị phạt tiền. Theo hợp đồng, Messi phải có mặt trên sân ít nhất 30 phút nhưng ở trận này, anh chỉ có mặt 17 phút. Dù vậy, trong 17 phút này, anh cũng đóng góp 2 bàn, nên các CĐV Hàn Quốc bớt trách cứ Barca hơn.

Sau khi trận đấu ở Seoul (tối 4-8) kết thúc 5 giờ đồng hồ, Barcelona bay liền sang Bắc Kinh và mới sáng bảnh mắt, họ đã phải tham dự cuộc họp báo. Ở cuộc họp báo này, rút kinh nghiệm, Pep nói Messi sẽ chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát. Còn Messi ngồi cạnh Pep trả lời mấy câu hỏi chiếu lệ rồi gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành giữa buổi họp báo.

Lần trước Barcelona đến Bắc Kinh để đấu giao hữu với đội Fengtai Bắc Kinh là vào năm 2007. Khi đó với đội hình gồm Ronaldinho, Deco, Eto'o, trận đấu của họ chỉ thu hút được 20.000 khán giả. Lần này, với đội hình ít sao hơn nhiều, cộng thêm với tai tiếng từ Seoul, số khán giả Bắc Kinh đến xem họ chẳng hơn là bao. Vì vậy, dù có được chiến thắng 3-0 trước Quốc An, Bắc Kinh tối 8-8 nhưng tình cảm của người hâm mộ Trung Quốc dành cho Barcelona giảm đi rất nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem