Messi, Ronaldo và kỳ World Cup cuối cùng: Nơi chiếc cúp nhỏ mang theo giấc mơ to

Thứ tư, ngày 16/11/2022 06:45 AM (GMT+7)
Sau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi cũng vừa xác nhận World Cup 2022 sẽ là lần cuối cùng mà anh xuất hiện tại giải đấu này. Như vậy, Qatar sẽ là nơi mà 2 siêu sao tầm cỡ ấy khát khao đưa về chiếc cúp vàng.
Bình luận 0

World Cup 2022 chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh. Đó là giải đấu mà mọi đội tuyển quốc gia, mọi cầu thủ bóng đá đều khát khao góp mặt và được nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.

Nhiều ngôi sao đã làm được điều đó nhưng trong số ấy không có hai tượng đài của bóng đá đương đại, đó là Ronaldo cùng với Messi.

Cả hai đều tham dự nhiều kỳ World Cup, đều đã tạo ra nhiều màn trình diễn thăng hoa in sâu trong lòng người hâm mộ. Nhưng dù có xuất sắc tới nhường nào, có là chủ nhân của 12 Quả bóng vàng cùng rất nhiều giải thưởng cao quý khác, họ vẫn chưa thể một lần chạm tay tới danh hiệu cao nhất ở sân chơi ấy.

Ronaldo thành tích tốt nhất là vào tới bán kết năm 2006. Messi tốt hơn khi đi đến trận đấu cuối cùng nhưng rồi vẫn phải chứng kiến đối thủ lên ngôi. Cả hai siêu sao ấy bao năm qua vẫn đang mỏi mòn đi tìm cho mình chức vô địch World Cup để hoàn thiện bộ sưu tập vốn đã rất đồ sộ và lẫy lừng của bản thân.

Messi, Ronaldo và kỳ World Cup cuối cùng: Nơi chiếc cúp nhỏ mang theo giấc mơ to - Ảnh 1.

World Cup 2022 là cúp thế giới cuối cùng của Ronaldo

Thực tế, CR7 hay El Pulga ngay cả khi không làm được điều đó vẫn trở nên vĩ đại bởi hàng loạt kỷ lục cũng như những chiến tích vô tiền khoáng hậu họ tạo ra xuyên suốt cả sự nghiệp. Đó giống như cách Roger Federer khi giã từ sự nghiệp quần vợt đỉnh cao vẫn chưa thể có chiếc huy chương vàng cá nhân tại Olympic.

Đã là huyền thoại, họ không cần nhất thiết phải có đầy đủ những danh hiệu cao quý nhất để được nổi tiếng. Nhưng với Ronaldo cũng như Messi, cả hai đương nhiên đều khát khao được chạm tay đến chiếc cúp vàng danh giá bởi đó không chỉ là giấc mơ với cá nhân những siêu sao này mà còn là mong muốn từ hàng triệu triệu người dân quê nhà BĐN hay Argentina.

Nếu như đội bóng bên bán đảo Iberia xinh đẹp chưa từng một lần nâng cao danh hiệu đó thì đại diện xứ Tango cũng đã không thể vô địch suốt từ năm 1986 tới giờ. Trên hết, Ronaldo và Messi được xem như những thiên tài bóng đá, những cầu thủ có khả năng tạo ra đột biến cùng kĩ năng thượng thừa.

BĐN đã từng có Eusebio dũng mãnh, đã sở hữu Luis Figo đầy nghệ sĩ nhưng không một ai sở hữu những kĩ năng toàn diện và đạt tới đỉnh cao rực rỡ như Ronaldo. Chàng tiền đạo ấy giống như biểu tượng mới của bóng đá quốc gia này. Anh đã từng cùng tuyển quốc gia thống trị châu Âu khi lên ngôi tại Euro 2016, để rồi giờ chỉ còn thiếu World Cup mang về cho đất nước của mình.

Messi, Ronaldo và kỳ World Cup cuối cùng: Nơi chiếc cúp nhỏ mang theo giấc mơ to - Ảnh 2.

Đó cũng sẽ là lần cuối Messi trình diễn bóng đá tại giải đấu này

Giống như vậy, Argentina đã từng có "Cậu bé vàng" Diego Maradona xuất chúng đưa họ tới với đỉnh cao World Cup. Để giờ đây, một người thậm chí được đánh giá hay hơn cả tiền bối, là cầu thủ vĩ đại cùng 7 Quả bóng vàng chẳng nhẽ lại không thể đưa quốc gia của mình xưng vương tại cúp thế giới sau khi đã làm vua ở Nam Mỹ?

Do đó, cả Ronaldo lẫn Messi đều khát khao được lên ngôi ở sân chơi danh giá bậc nhất làng túc cầu. Thời gian cứ thế trôi đi, để giờ đây, khi mà World Cup 2022 sắp khởi tranh, chúng ta nhận thông báo rằng bộ đôi siêu sao ấy sẽ tham dự giải đấu lần cuối cùng trong sự nghiệp.

Ronaldo có thể vẫn chơi tại Euro 2024, Messi cũng vẫn khoác áo Argentina ở nhiều giải đấu tới nhưng World Cup năm nay sẽ là lần cuối tất cả được chứng kiến họ ra sân, cống hiến các màn trình diễn đỉnh cao,

Trong lần cuối cùng góp mặt ở một kỳ World Cup, bộ đôi ấy vẫn sẽ hướng về chiếc cúp vàng. Một chiếc cúp bé nhỏ nhưng mang theo đó là giấc mơ to.

Giấc mơ được hoàn thiện bộ sưu tập lẫy lừng ở sự nghiệp, giấc mơ được mang vinh quang về cho đất nước sau hàng thập kỷ đợi chờ. Đó là động lực, là quyết tâm để cả Ronaldo lẫn Messi hướng đến Qatar mùa đông này.

Messi, Ronaldo và kỳ World Cup cuối cùng: Nơi chiếc cúp nhỏ mang theo giấc mơ to - Ảnh 3.

Cả hai vẫn đang mơ về chiếc cúp vàng World Cup danh giá

Sẽ chỉ có một đội bóng bước lên ngôi cao nhất, và ở đó, Messi hoặc Ronaldo được mỉm cười, hoặc cũng có thể vẫn sẽ là những giọt nước mắt. Với cổ động viên, khoảnh khắc chứng kiến bộ đôi này ra sân là thứ họ nâng niu, cất sâu trong tâm khảm để lưu đó như những kỷ niệm ở thời gian cuối được xem 2 tượng đài thi đấu.

Nhưng với Messi hay Ronaldo, ở kỳ World Cup cuối cùng, đó không chỉ là câu chuyện về bàn thắng hay kiến tạo, đó là giấc mơ mang chiếc cúp nhỏ màu vàng về với quê nhà để hoàn thiện "tâm nguyện" cuối đời cầu thủ.

PV (Theo Bongda365)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem