Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trở về nước sau khi giúp U23 Thái Lan đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 28, Chanathip Songkrasin đã có cuộc trả lời phỏng vấn với Tạp chí bóng đá danh tiếng Fourfourtwo.
Không có chút e ngại nào cả, tiền vệ 21 tuổi của CLB BEC Tero Sasana đã nói khá nhiều về những sở thích của bản thân, về con đường trở thành cầu thủ bóng đá, rồi cả những ước mơ, trong đó có tham vọng sớm được sang châu Âu chơi bóng...
Chanathip Songkrasin mơ được khoác áo Barcelona. Ảnh: Fourfourtwo.
Chanathip Songkrasin khẳng định, anh không thích mình được ví với Lionel Messi, nhưng thừa nhận rất ngưỡng mộ ngôi sao người Argentina. “Các CĐV gọi tôi là Messi Thái, nhưng tôi không thích như vậy. Tôi muốn là chính mình. Tôi rất ngưỡng mộ Messi. Anh ấy là một thiên tài bóng đá. Tôi cũng thích Diego Maradona hay Zico... Mơ ước của tôi là có cơ hội sang châu Âu thi đấu và rồi một ngày nào đó có mặt ở Barcelona, tập luyện và thi đấu bên cạnh những Messi, Neymar, Dani Alves, Andres Iniesta hay Suarez...”, tiền vệ sáng tạo bậc nhất của U23 Thái Lan lẫn ĐT Thái Lan chia sẻ với Fourfourtwo.
Bóng đá Thái Lan từng chứng kiến khá nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu và thu về những thành quả nhất định. Theo như HLV Kiatisak và nhiều danh thủ bóng đá khác của Thái Lan, Chanathip Songkrasin đã đạt đến tầm cỡ để có thể ra nước ngoài nâng cao trình độ. Tiền vệ sinh ngày 5.10.1993 này chỉ cao có 1m60, nhưng sở hữu lối chơi tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo giống như siêu sao hàng đầu hành tinh – Lionel Messi.
Tuổi đời còn khá trẻ nhưng Chanathip Songkrasin đã có một sự nghiệp mà nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa phải ghen tị. Tính từ năm 2011 đến nay, Chanathip đã giành chức vô địch U19 Đông Nam Á 2011; hai tấm HCV SEA Games 2013 & 2015; vô địch AFF Cup 2014 và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.