Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mấy năm gần đây, Messi luôn được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trong làng túc cầu thế giới khi liên tục chinh phục 21 chức vô địch trong màu áo Barcelona. Cùng với đó là hàng loạt các danh hiệu cá nhân khác, trong đó phải kể tới 4 giải thưởng Quả bóng Vàng FIFA.
Trên ESPN, Messi thổ lộ: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy ghen tỵ với Maradona, Pele và Beckenbauer vì tôi chưa thể đoạt chức vô địch World Cup giống như họ. Nhưng đó là một sự ghen tỵ lành mạnh.
Tôi muốn trở thành nhà vô địch thế giới nhưng không phải để thay đổi nhận thức của mọi người về cá nhân tôi hay để trở thành cầu thủ vĩ đại. Đơn giản, tôi muốn giúp ĐT Argentina có thêm 1 chức vô địch thế giới và bổ sung thêm vào bộ sưu tập danh hiệu của mình.
Ở thời điểm này, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều so với World Cup 2006 và 2010. Trong quãng thời gian đó, tôi đã phải trải qua rất nhiều điều tốt và xấu. Điều đó đã giúp tôi trở thành một con người chuyên nghiệp hơn”.
Bên cạnh đó, chân sút có biệt danh La Pulga cũng chia sẻ rằng, anh luôn cố gắng hoàn thiện kỹ năng của mình để trở thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới: “Từ khi còn là một cậu bé, tôi đã có niềm đam mê với trái bóng. Vì vậy, điều quan trọng nhất đối với tôi đã được ra sân thi đấu và cống hiến hết khả năng của mình.
Trong làng bóng đá thế giới hiện nay, có rất nhiều cầu thủ giỏi như Neymar, Andres Iniesta, Xavi, Cristiano Ronaldo, Franck Ribery, Arjen Robben… nhưng tôi không muốn bàn về việc ai là ngôi sao xuất sắc nhất vì chúng ta nên để giới chuyên môn và người hâm mộ nhận định về điều này”.