Mesut Ozil (Phần cuối): Kẻ nhập cư lạc lõng?

Thứ tư, ngày 25/07/2018 07:11 AM (GMT+7)
“Khi đội bóng chơi tệ, mọi người đều muốn tìm ra một thủ phạm. Đáng buồn là, gần như lúc nào tôi cũng bị xướng tên," Ozil chia sẻ.
Bình luận 0

Khi còn chơi bóng ở Schalke, Mesut Ozil đã được gọi vào đội U-19, rồi U-21 Đức, bởi vậy theo logic mà nói thì bước tiếp theo hiển nhiên sẽ là ĐTQG Đức. Tuy nhiên, LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhanh chóng vào cuộc để mời chào anh.

Cái giá của… ĐT Đức

Sau nhiều tuần suy nghĩ, Ozil đưa ra quyết định. Anh đến ĐSQ Thổ Nhĩ Kỳ hoàn trả lại hộ chiếu, vài ngày trước khi nhận quốc tịch Đức .

Ngày 8.10.2010, Mesut Ozil đá chính trong trận đấu giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ vòng sơ loại Euro tại Berlin. Và sự xuất hiện của Ozil chính là tâm điểm chú ý.

img

Mỗi lần anh chạm bóng, những tiếng la ó và huýt sáo vang lên không ngớt trên khu khán đài dành cho các CĐV Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng anh vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-0, trong đó Ozil đóng góp một pha lập công.

Trong cuốn tự truyện, Ozil cho biết sau trận đấu đó, Thủ tướng Angela Merkel đã đích thân chúc mừng anh, còn báo chí Đức hôm sau nâng anh lên thành một “người nhập cư kiểu mẫu” và sử dụng cụm từ “Ozil của chúng ta”.

Và điều đó đã nói lên rằng chính sự thành công của Ozil đã giúp cho anh - với tư cách là một người Hồi giáo gốc Thổ - được thừa nhận rộng rãi trong xã hội Đức.

img

Những tưởng một khi anh còn tỏa sáng thì mọi người sẽ chẳng ý kiến gì. Nhưng thực tế lại không như vậy. Hamit Altintop - cựu ngôi sao của Bayern Munich , người sinh ra và lớn lên chỉ cách Ozil vài tòa nhà nhưng quyết định chọn Thổ Nhĩ Kỳ, là một trong số những cá nhân phản đối quyết liệt nhất.

“Tôi tôn trọng quyết định của Ozil nhưng không đồng tình với cậu ấy. Tôi nợ nước Đức rất nhiều nhưng Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương tôi. Và tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ. Quả thực, nếu bạn là một người Đức,  giá trị chuyển nhượng của bạn sẽ cao hơn nhiều.” - Altintop chia sẻ.

Đó là sự thật! Vị trí của Ozil ở ĐT Đức đã nâng tầm cho tên tuổi anh. Nhờ vậy, anh đã tới được Real Madrid và kiếm được nhiều tiền hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Nhưng quyết định nào cũng có cái giá của nó. Anh muốn tiếp tục được sống bình thường ở nơi mình đã sinh ra nhưng tấm thẻ căn cước mới đã ngăn cản điều đó.

img

Hamit Altintop và Mesut Ozil, khi cả hai cùng thi đấu ở Real Madrid.

Trận chung kết World Cup 2014, khi tiếng còi mãn cuộc giữa ĐT Đức và Argentina vang lên, những cảm xúc trái ngược nhau đã xuất hiện trong lòng các hàng xóm cũ của nhà Ozil. Đa số vẫn không tha thứ cho anh, nhưng cũng có nhiều người khác - đặc biệt là giới trẻ - cảm thông và hiểu cho sự khó khăn khi phải lựa chọn giữa hai thế giới.

Rất nhiều người như vậy đã ra đường ăn mừng với chiếc áo số 10 của Ozil.

Bởi chiến thắng của Ozil cũng là chiến thắng của họ.

Rắc rối từ gia đình đến sân cỏ

Ngay sau khi Ozil chuyển đến Arsenal, những xích mích giữa anh và gia đình bắt đầu nổ ra. Ông Mustafa chuyển sang làm đại diện, đồng thời đóng vai trò giám sát hoạt động những đầu tư của con trai. Mustafa dần trở nên “cuồng loạn” - theo lời một nhà báo. Ông sống trong một phòng khách sạn có giá 300 USD/đêm ở Dusseldorf. Đến năm 2013, ông đăng đàn chỉ trích công khai Chủ tịch của Real Madrid và không lâu sau là ly dị vợ.

Dường như không thể chịu được áp lực, Mesut quyết định sa thải chính cha mình.

img

Ozil ăn mừng bàn thắng với cha anh - ông Mustafa.

Nhưng điều đó chỉ làm nổ ra những tranh cãi không dứt. Mustafa lớn tiếng buộc tội bạn gái của Ozil là Mandy Capriso - một ca sĩ nổi tiếng - đã khiến con trai ông phát điên. Sau đó ông tuyên bố từ mặt con. Công ty truyền thông mà ngôi sao người Đức thành lập cũng đáp trả cũng quyết liệt không kém. Đó là quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp của Ozil từ trước đến nay. Hậu quả của việc này là anh thu hẹp hơn nữa các mối quan hệ, chỉ còn liên hệ với anh trai và các đồng sự ở công ty.

Mùa giải trước, Mesut Ozil đã có những lời sẻ chia thật lòng trước trận đấu với Manchester City tại sân Emirates. Khi ấy, Arsenal vừa để thua Liverpool, rồi tiếp đó là West Brom và rơi xuống vị trí thứ 6.

img

Khi đến với Arsenal trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng năm 2013 với mức phí kỷ lục 50 triệu Euro từ Real Madrid, rõ ràng Mesut Ozil đã đem lại một sự kỳ vọng rất lớn. Đội bóng khi ấy đã trải qua 9 năm không có một danh hiệu nào, bởi vậy sự xuất hiện của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới rõ ràng là lý do chính đáng để tổ chức những buổi ăn mừng ngay trên phố.

Cùng với Arsene Wenger - người luôn tâm niệm rằng “bóng đá là một môn nghệ thuật” – các CĐV có lý do để họ tin rằng sự kết hợp giữa hai con người này sẽ giúp Arsenal tìm lại những năm tháng đỉnh cao. Nhưng nhiều năm đã trôi qua,  Pháo Thủ vẫn không thể trở lại với vị thế của một đội bóng từng tung hoành ở Premier League và Champions League .

img

Và tất nhiên khi không thể dẫn đến chiến thắng thì bóng đá dù đẹp đến mấy cũng trở nên xấu xí hơn trong mắt mọi người.

Lạc lõng và bất lực

Khi mà hợp đồng của Ozil chỉ còn chưa đầy một năm, Arsenal đã đề nghị gia hạn và đảm bảo biến anh thành người được trả lương cao nhất trong lịch sử CLB.

Nhưng tuyển thủ Đức đã quyết định từ chối. Và người ta nói rằng anh đang chuẩn bị ra đi.

img

Với việc tương lai của Wenger trở nên mờ mịt và Arsenal không thể giành vé dự Champions League mùa trước, những lời chỉ trích anh ngày càng dâng cao. Trong con mắt của đa số CĐV, Ozil chính là hình ảnh phản chiếu những sai lầm của Arsenal – phong cách nhưng không hiệu quả, đẹp mắt mà chẳng thành công.

Trong trận đấu hôm đó, Ozil là người kiến tạo bàn gỡ hòa từ một quả phạt góc, nhưng sau đó cũng chính anh để mất bóng ngay trên sân nhà, tạo cơ hội cho City ghi bàn. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2.

Ngay sau trận đấu, cựu hậu vệ Gary Neville của Manchester United đã có những lời lẽ vô cùng gay gắt về Ozil: “Thỉnh thoảng, tôi không thể chịu nổi khi xem cậu ta chơi bóng.”

“Messi và Ronaldo luôn tận hiến trong tất cả các trận đấu. Tôi xin lỗi, nhưng một cựu cầu thủ như tôi không thể chấp nhận có một cầu thủ khác ngoài kia chơi bóng như thể cậu ta đang bị kẹt trong một mỏ than vậy.”

Dù vô tình hay cố ý, những lời nói của Neville chắc chắn sẽ khiến một đứa trẻ xuất thân từ gia đình đã có hai đời vật lộn để thoát khỏi các khu mỏ than ở Đức phải chạnh lòng.

img

Vài tuần sau, Arsenal bại trận 0-2 trước Tottenham, qua đó lần đầu tiên trong 2 thập kỷ phải xếp sau đối thủ cùng thành phố. Và trong phòng thay đồ, Ozil đạp bung cánh cửa vì giận giữ và bất lực.

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), Mesut Ozil đã thông báo quyết định chia tay ĐTQG, sau khi nhận vô số những lời chỉ trích về màn trình diễn ở World Cup 2018.

Trong đó, Ozil dành một phần khá dài để chỉ trích cách Liên đoàn bóng đá Đức đối xử với anh. "Tôi không còn muốn đứng mũi chịu sào cho sự kém cỏi và bất lực của Reinhard Grindel (Chủ tịch LĐBĐ Đức)... Tôi chỉ được là người Đức khi chúng tôi giành chiến thắng và sẽ lại là người nhập cư khi thua trận."

img

Mesut Özil không ngần ngại chỉ trích thẳng chủ tịch LĐBĐ Đức. 

Sau 92 lần ra sân, 23 bàn thắng và một danh hiệu vô địch World Cup, Ozil đã chính thức quyết định từ giã đội tuyển Đức ở tuổi 29.

P.V (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem