Miền đất hứa
-
ĐBSCL được xem là “miền đất hứa” của những nông dân mang trong mình giấc mơ đại điền. Trong đó, 2 vùng đất rộng lớn thẳng cánh cò bay là Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười là nơi hội ngộ của những “thần nông thời hội nhập”...
-
Chỉ cần rời tay nhau là lạc mất nhau - một trong những rủi ro mà những người tị nạn Syria phải đối mặt trong hành trình đầy nguy hiểm tới châu Âu. Giữa biển người, các gia đình rất dễ bị chia tách, thất lạc và gần như chỉ có phép màu mới có thể giúp họ tái hợp...
-
Những người tị nạn Iraq đã đăng tải video lên Facebook nói rằng, họ ước gì chưa từng đến châu Âu và tha thiết muốn trở về nhà đồng thời cảnh báo những đồng hương đang có ý định lên đường tìm kiếm "miền đất hứa" về cuộc sống khốn khó cùng cực ở Lục địa già.
-
Thị trưởng một thành phố nhỏ ở Hungary vừa dàn dựng và công bố một video như phim hành động nhằm răn đe, ngăn chặn dòng người tị nạn đang tràn vào biên giới nước này gần đây.
-
Hỗn loạn xảy ra khi hàng nghìn di dân tức giận vì phải chờ đợi mòn mỏi và tuyệt vọng trong nắng nóng gay gắt tại biên giới Croatia - tuyến đường mới để họ tiến vào châu Âu sau khi bị Hungary "cự tuyệt".
-
Như hàng nghìn đồng hương Syria khác, Milad, một nha sĩ 29 tuổi đã trải qua cuộc hành trình cực kỳ khốc liệt và nguy hiểm bao gồm, vượt đại dương bằng thuyền gỗ ọp ẹp, rồi bị nhồi trong thùng xe tải hôi hám, chật ních người để vượt biên vào Anh...
-
Những đứa trẻ tị nạn với nụ cười rạng ngời trên gương mặt hồn nhiên vui vẻ đá bóng, chơi đồ chơi... sau khi đặt chân tới Đức - "miền đất hứa" ở trời Âu .
-
Ngôi nhà của bé trai Aylan Kurdi tại quê nhà Kobane (Syria) bị bom đạn chiến tranh phá hủy tan nát nay lại thêm lạnh lẽo, tang thương khi gia đình 4 người ra đi chỉ duy nhất 1 người sống sót quay về.
-
Thủ tướng Phần Lan Juha Sipila cho biết, dinh thự riêng của ông ở miền Bắc nước này sẽ trở thành nhà của những người tị nạn trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang chia rẽ về chính sách đối phó với cuộc khủng hoảng nhập cư đang làm chao đảo Lục địa già.
-
Khoảng 6.000 di dân đã đặt chân tới thành phố Munich (Đức) đêm qua, hoàn thành cuộc hành trình gian khổ, khốc liệt để tới được "miền đất hứa" - nơi họ hy vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, không còn chiến tranh, chết chóc, đói nghèo...