Ngôi nhà đổ nát của bé trai Syria chết đuối

Phương Đăng Thứ ba, ngày 08/09/2015 06:00 AM (GMT+7)
Ngôi nhà của bé trai Aylan Kurdi tại quê nhà Kobane (Syria) bị bom đạn chiến tranh phá hủy tan nát nay lại thêm lạnh lẽo, tang thương khi gia đình 4 người ra đi chỉ duy nhất 1 người sống sót quay về.
Bình luận 0

 img

Bố của bé Aylan, ông Abdullah Kurdi đã trở về ngôi nhà đổ nát của gia đình ở thị trấn Kobane sau khi chôn cất vợ và hai con trai hôm 4.9. Ông ngẩn ngơ đứng trong phòng của cậu con trai thứ hai Aylan Kurdi, 3 tuổi. 

img

Trong phòng của Aylan, đồ chơi của bé vẫn còn nguyên vẹn. Ông Abdullah đã giữ lại tất cả những món đồ chơi của con.

img

Mọi thứ trong nhà đều gợi nhớ đến những người đã khuất. Aylan, anh trai Galib và mẹ bé, bà Rihan đã bị chết đuối do thuyền của họ bị chìm khi cả nhà cố gắng vượt biển tới đảo Kos của Hy Lạp hôm 2.9.

img

Người cha ngẩn ngơ ngắm đồ chơi của cậu con trai yêu dấu. Ông từng chia sẻ rằng, các con trai ông là những đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới.

img

Hàng xóm tới an ủi ông Abdullah. Ông Abdullah là người duy nhất còn sống sót trong gia đình trong hành trình tới miền đất hứa ở châu Âu. Ông đã kiên quyết đưa thi thể vợ con về chôn cất tại quê nhà và quyết định sẽ không rời Kobane một lần nào nữa.

img

Những người hàng xóm cũng đã giúp đỡ ông Abdullah rất nhiều trong lễ tang vợ con ông cuối tuần qua.

img

 Cháu của ông Abdullah đang ngồi chơi trên chiếc ghế băng khi ông bước vào nhà qua một lỗ lớn trên tường.

img

Ngắm và âu yếm cháu mình, ông bố đáng thương không khỏi xót xa đau buồn vì nhớ thương các con. Cháu của ông Abdullah cũng tầm tuổi với cậu con trai thứ đã mất của ông, bé Aylan.

img

 Người cha  ngồi ngẩn ngơ một mình trên ghế. Ông Abdullah cho biết, ông cũng đã "chôn cất linh hồn mình" cùng vợ con trong lễ đưa tang hôm 4.9.

img

Ông Abdullah tự tay chôn cất các con trai của mình trong lễ tang được tổ chức hôm 4.9. 

img

Bố của bé Aylan đứng trước một ngôi nhà đổ nát, chỉ còn lại đống gạch vụn ngay bên cạnh nhà của ông. Gần như toàn bộ các ngôi nhà tại Kobane đã bị bom đạn chiến tranh phá hủy.

img

Chị gái của ông, bà Tima Kurdi chia sẻ, bà vẫn nuôi hy vọng được đoàn tụ với em trai tại  Vancouver, Canada sau thảm kịch của gia đình. "Một ngày nào đó, tôi sẽ đưa cậu ấy tới đây. Cậu ấy không thể sống một mình ở đó", bà Tima Kurdi, người đã sống tại Canada trong 20 năm qua nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem