Minh Vương khiến con gái HLV Kiatisak đỏ mặt chỉ bởi 1 câu nói

Nhật Anh Chủ nhật, ngày 25/07/2021 15:10 PM (GMT+7)
Trong cuộc trò chuyện với Kittaya Senamuang, con gái của HLV trưởng HAGL, tiền vệ Trần Minh Vương đã khiến cô gái đỏ mặt sau màn “bắt lỗi” đáng yêu.
Bình luận 0

Một tờ báo của Việt Nam có mượn lời nói vui từ cầu thủ HAGL rằng, HLV Kiatisak đang muốn kén rể cho con gái Kittaya Senamuang của mình, thông qua việc thường xuyên tổ chức các cuộc trò chuyện trực tuyến với những gương mặt nổi bật trong đội hình đội bóng phố Núi.

Minh Vương khiến con gái HLV Kiatisak đỏ mặt chỉ bởi 1 câu nói - Ảnh 1.

Minh Vương có màn trò chuyện thú vị với Kittaya Senamuang.

Quả thực, trước sự chân thành, nhẹ nhàng, tình cảm xen lẫn cả dí dỏm đến từ Trần Minh Vương, Kittaya đã có một cuộc nói chuyện cởi mở đan xen cả tiếng cười. Khi Kittaya hỏi Minh Vương về bộ phim yêu thích, cầu thủ của HAGL trả lời là Vượt ngục. Khi đó như tìm được sự đồng điệu, Kittaya ồ lên và nói cũng rất thích bộ phim ấy.

Cô còn nói rằng đó là series phim có tới 6 phần. Ngay lập tức, Minh Vương “bắt lỗi” cô và nói rằng: “Phim chỉ có 5 phần thôi”. Điều đó khiến cho Kittaya đỏ mặt vì vô tình gặp đúng phải fan cứng.

Tâm sự thật lòng với Kittaya, Minh Vương thổ lộ: “Lúc rảnh rỗi tôi thường cùng đồng đội cùng nhau ca hát. Còn bình thường chúng tôi sẽ tập trung cho việc ngủ, bởi với cầu thủ bóng đá, ngủ là việc rất quan trọng trong việc hồi phục thể lực”. Anh chia sẻ: “Kỷ niệm khó quên nhất với chúng tôi khi còn nhỏ là việc cùng nhau đi học từ sáng sớm, tới giữa trưa thì ra sân tập với cái bụng đói cồn cào. Chúng tôi đã có 14 năm bên nhau như vậy".

Minh Vương khiến con gái HLV Kiatisak đỏ mặt chỉ bởi 1 câu nói - Ảnh 2.

Minh Vương là một trong những trò cưng của HLV Kiatisak tại HAGL.

Ngoài ra, Minh Vương cũng thần tượng Kiatisak, bố của Kittaya. Anh nói: “HLV Kiatisak giúp tôi thay đổi suy nghĩ về bóng đá. Ông ấy cũng dạy tôi hiểu tấn công, phòng ngự như nào là tốt nhất. Kiatisak đã thay đổi tôi rất nhiều. “Zico Thái” cũng là thần tượng của tôi khi còn nhỏ. Tôi biết đến HAGL là nhờ 'Zico'. Ông ấy chơi bóng và truyền cảm hứng cho tôi bằng những bàn thắng và những pha nhảy santo ăn mừng”.

Minh Vương cũng chia sẻ qua clip giao lưu với con gái Kiatisak: “Mọi người ở Việt Nam cũng hay hỏi tôi sẽ làm gì nếu không đá bóng. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ đi học và làm một công việc cụ thể tại một công ty như bình thường. Còn với tôi, bóng đá là niềm đam mê từ lúc nhỏ, và là sự nghiệp của mình khi trưởng thành”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem