Mở tiệc ma túy tưởng nhớ bạn, nữ kế toán chết thảm

Việt Phong (Theo Daily Mail, Birmingham) Thứ hai, ngày 23/07/2018 12:55 PM (GMT+7)
Sau khi dùng chất gây ảo giác, hai người đã tử vong khiến gia đình vô cùng sốc và không thể tin đó là sự thật.
Bình luận 0
Trên thế giới, không ít quán bar, câu lạc bộ đêm là những chốn ăn chơi trác táng, thác loạn khiến nhiều người choáng váng khi nghe được những sự thật bên trong. Ở đó không chỉ là tình dục, tiền tiêu như nước mà còn là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, thế giới của sự trụy lạc. Loạt bài "Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại" sẽ tiết lộ những sự thật gây sốc.

Hai cái chết do một chất nguy hiểm

Năm 2012, kỹ sư Carl Fearon (sống ở Anh) được phát hiện tử vong trên sofa khiến bạn bè và người thân vô cùng đau đớn. Sự việc đau lòng xảy ra sau khi nam thanh niên này tham gia một bữa tiệc ở Birmingham.

Theo một người bạn của Fearon, sau khi đi du lịch ở Ibiza về, nam thanh niên này đã tới một căn hộ ở Crescent Towers. Người này cho hay, Fearon bắt đầu "lắc lư" sau khi uống một chất gây ảo giác là GBL (Gamma Butyrolactone). Một lúc sau, nam thanh niên ngã gục vào bức tường, may là được phát hiện kịp thời.

Theo lời người này, đây là chuyện bình thường với Fearon. Trước khi người bạn này đi ngủ, anh ta nhận thấy Fearon vẫn còn thở. Tuy nhiên, sáng hôm sau, sau khi đi mua thuốc lá về, người bạn này phát hiện Fearon không còn thở, tim ngừng đập. Anh ta dùng mọi cách để Fearon tỉnh lại nhưng bất thành.

img

Cái chết của 2 người bạn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh khi dùng chất GBL.

Pete Jones, 43 tuổi - một người bạn của nạn nhân cho hay thỉnh thoảng Fearon dùng GBL để giúp bản thân có thể ngủ.

GBL (Gamma Butyrolactone) khi đi vào cơ thể sẽ biến đổi thành chất GHB (Gamma -Hydroxybutyrate) là chất gây ảo giác không làm chủ được bản thân, nếu dùng liều cao có thể gây hôn mê, khi kết hợp với rượu gây khó thở dẫn đến tử vong. Đây là một tiền chất ma túy nhưng cũng là một dung môi phổ biến và được sử dụng như một loại chất thơm, chất tẩy rửa... 

Sau khi nghe tin về cái chết của Fearon, Lynette Nock (28 tuổi, nhân viên kế toán) - một người bạn của nam thanh niên này vô cùng đau lòng nên tổ chức bữa tiệc tưởng nhớ Fearon. Bữa tiệc trở thành thảm kịch khi cô gái này bị phát hiện bất tỉnh và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Hai người bạn khác có mặt trong bữa tiệc đã được đưa đến bệnh viện do dùng ma túy quá liều, sau đó đã được xuất viện và không bị nguy hiểm tính mạng. 

Cảnh sát phát hiện trên cơ thể của Fearon và Nock đều có chất GBL.Vì vậy, cơ quan điều tra nhận định chất này đã được sử dụng trong bữa tiệc có sự tham gia của hai người này.

Ông Dave, 69 tuổi là cha của Nock đã đặt câu hỏi và tỏ ý nghi ngờ về cái chết của con mình. Ông cho rằng chất GBL không mùi, không vị cho nên có thể bị cho vào đồ uống mà không biết. Sau sự việc này, người cha đau khổ tự hỏi liệu cơ quan chức năng sẽ có biện pháp như thế nào với chất GBL nguy hiểm và có thể gây chết người này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra bác bỏ nghi ngờ ai đó cố tình giết Nock và Fearon bằng GBL.

Theo ông Dave, lần cuối ông được nghe giọng của con gái là khi Nock gọi điện báo tin Fearon đã qua đời. Tuy nhiên, con gái ông không đề cập nguyên nhân cái chết liên quan đến chất GBL. Cô gái trẻ nói sẽ gọi lại sau nhưng sẽ không còn cuộc gọi nào nữa. Cái chết của Nock gây sốc với bố mẹ bởi cô là người hiền lành, chăm chỉ và sống vui vẻ với mọi người. 

Hỏi mua là có

Sau sự việc này, cảnh sát đã điều tra và phát hiện cặp đôi này thuộc một nhóm thường tổ chức các bữa tiệc thác loạn dùng thuốc Ketamine và Mephedrone vào dịp cuối tuần. 

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại sau khi xảy ra cái chết của Fearon và Nock là vấn đề kiểm soát GBL như thế nào. Trong bài viết hồi năm 2012, tờ Daily Star của Anh cho hay, các đại lý ở Anh vẫn bán GBL được mua từ châu Âu. Bởi, chất này được dùng như dung môi tẩy rửa và không được kiểm soát bởi các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy.

Thậm chí, GBL từng được bán ở Anh cho đến khi cơ quan chức năng đưa ra lệnh cấm, do nhiều trường hợp tử vong xảy ra có liên quan đến GBL. Thế nhưng, khi phóng viên Daily Star đóng vai là một người cần mua GBL, người đàn ông có tên là Khalid cho biết bản thân có sẵn nguồn để cung cấp.

Trong cuộc giao dịch giữa phóng viên với Khalid, người này khoe có thể bán 10 lít với giá 600 bảng, sau đó người mua có thể bán 125ml với giá 40 bảng là đã có lợi nhuận.

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại vào 13h ngày 24/7/2018.

Hãi hùng nam thanh nữ tú phê ma túy như ”thây ma” trên đường 

Các nam thanh nữ tú gần như không biết gì và không làm chủ được hành động của mình sau khi dùng loại ma túy gây ảo giác...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem