Mỗi lần đi cặp bồ, ba đều xin phép mẹ

Thứ bảy, ngày 10/06/2017 20:31 PM (GMT+7)
Nếu mẹ khó dễ hay ghen tuông thì nhà cửa lục đục, con cái bị la rầy theo kiểu “giận cá chém thớt”.
Bình luận 0

Tôi ngoài 30 tuổi, có vài mối tình nên cũng hiểu được khi yêu người ta đắm say và bất chấp thế nào. Mọi người hay nói tình yêu không có lỗi, bản thân tôi cũng yêu rất nhiều rồi hết yêu, cũng thấy lý trí đôi khi không thể kiểm soát được con tim, lý trí vẫn biết nên sống như thế nào cho phải nhưng con tim lại không thể lập lờ giữa “yêu” và “thương hại”. Tôi chưa có con cái, cũng không chắc sau này mình sẽ như thế nào nếu trong tình huống gia đình đổ vỡ, nhưng tôi từng là một người con, có những vết thương khi gia đình trục trặc, muốn chia sẻ lên đây để những ông bố bà mẹ được biết, qua đó có những suy nghĩ cho bản thân.

img

Hình minh họa

Từ khi tôi có nhận thức cho đến khi vào đại học, bên cạnh ba luôn có mẹ tôi và một người phụ nữ khác. Khi trẻ, ông và mẹ quen biết rồi yêu nhau, tình yêu cũng lãng mạn, đẹp đẽ như bao nhiêu cặp đôi khác, mấy anh em tôi lần lượt ra đời, cho đến khi mẹ mang bầu đứa em út là ba tôi bắt đầu có bồ, có người ba cặp vài năm, có người chỉ vài tháng. Mẹ tôi phải cam chịu vì khi đi chơi với bồ ông đều xin phép mẹ cho đường hoàng. Nếu mẹ khó dễ hay ghen tuông thì nhà cửa lục đục, con cái bị la rầy theo kiểu “giận cá chém thớt”. Có những hôm ông đi chơi với bồ, mẹ giao tôi thức chờ cửa, chắc vì giận không muốn nhìn mặt khi ông về nên thế. Tôi cố tình sáng hôm sau dậy thật muộn, chờ cho ông vào gọi dậy để nói “Tại tối con thức chờ ba khuya quá nên dậy không nổi”.

Mẹ tôi chưa từng một lần than vãn, chưa từng xúi giục anh em tôi chống đối hay phản ứng gì với ba, nhưng từ trong lòng tôi giận ba không thể tả nổi. Cứ tối tối, khi ngủ là tôi lại khóc thầm đến ướt gối vì tưởng tượng ba đưa người phụ nữ khác đi chơi. Ba không chỉ thuộc về gia đình tôi mà còn thuộc về một gia đình khác. Ba chăm sóc cho họ, yêu thương, chiều chuộng họ trong khi anh em tôi chẳng được như thế.

Càng lớn, những phản ứng trong tôi càng mạnh mẽ hơn, không chỉ là thái độ lầm lì, không nhìn mặt ba, tôi còn dám đi tới nhà người phụ nữ đó, yêu cầu bà ta chấm dứt mối quan hệ sai trái. Một hôm, 30 tết, ba chở bà ta đi chơi, khi biết được tôi đã đến nhà bà ta để ngồi chờ hai người về, chờ mãi đến khuya, vừa về tới nơi bà ta đi vội vào trong nhà để tránh tôi. Tôi chạy với theo nói: "Sao cô hứa với con mấy lần là không gặp ba con nữa mà không giữ lời”. Ba cầm tay tôi kéo lại, chửi tôi và mẹ rồi lên xe về trước. Tôi bước ra sân, cái yên xe sương đêm ướt sũng, người tôi đi từ chiều chưa tắm, muỗi cắn, hì hục đạp hoài cái xe máy không nổ, nước mắt rơi lã chã. Tôi chạy xe về nhà, cả đêm khóc đến nỗi mắt sung vù. Đó là lần cuối cùng trong sự nghiệp “đánh ghen” của tôi, năm đó tôi 18 tuổi, sau lần đó bản thân chán nản và buông bỏ, không hề nhắc tới chuyện ba bồ bịch gì nữa, ông làm gì mặc ông.

Sau này có lúc bố mẹ tôi cự cãi, tôi nói: "Ngày xưa ba có lỗi với mẹ nhiều, đáng lẽ ba phải bù đắp còn không hết”. Ông mới bảo chỉ có lỗi với mẹ, có lỗi gì với anh em tôi đâu, ông cũng nuôi ăn học đàng hoàng, sao cứ nhắc hoài chuyện cũ. Tôi nghĩ, đa số ông bố bà mẹ đều có suy nghĩ như ba, ngoại tình thì chỉ có lỗi với vợ/ chồng chứ không có lỗi gì với con cái, có lẽ đúng. Không biết ba tôi có hiểu hành động đó đã làm sụp đổ một lòng tin, làm mờ đi một “tấm gương” mà con trẻ hay soi vào và gây ra một tổn thương không hề nhỏ. Tôi chắc chắn về điều đó vì nỗi buồn trong lòng mình lúc nào cũng như mới xảy ra hôm qua.

Minh (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem