Mộng thấy Blatter

Thứ tư, ngày 16/06/2010 17:10 PM (GMT+7)
(NTNN) - Mấy hôm nay, hòa cùng World Cup, Mõ tôi cũng thức thâu đêm xem đá bóng như bao người khác. Mãi tới gần sáng mới chợp mắt được một tí. Trong giấc ngủ chập chờn, Mõ mộng thấy ngài Chủ tịch FIFA Sepp Blatter ghé thăm.
Bình luận 0

Ngài bảo:

- Tôi biết đất nước Việt Nam rất hâm mộ bóng đá, bạn có muốn World Cup đến với nước bạn không?

- Muốn chứ! - Mõ gào lên.

- Nhưng 4 năm sau có Brazil làm chủ nhà World Cup, còn lần sau nữa thì các nước khác đã nộp hồ sơ lên cả rồi. Việt Nam chờ 12 năm nữa nhé?

- Vâng, bác tính sao cũng được.

- Nhưng Việt Nam đến mùa mưa thì ngập, mùa hạn thì thiếu điện, giải quyết ra sao?

- Thiếu điện ở đâu không biết, nhưng các khách sạn, nhà hàng, quán bar lúc nào cũng đỏ đèn. Còn nước ngập thì ta có thể… đu dây.

- Có bị tính phí bảo trì đường… dây không?

- Có. Nhưng tính vào tiền dầu, tức dầu nhớt bôi trơn dây đấy ạ.

- Còn tiền xây sân vận động?

Ngẫm nghĩ một lúc, Mõ reo:

- Vay ODA. Vay ODA.

Ngài Chủ tịch thấy tạm ổn, gửi lời chào tạm biệt Mõ và hẹn 12 năm sau gặp lại khi Việt Nam tổ chức World Cup. Nhưng 12 năm sau Mõ lại thấy một quốc gia tận trời Âu, đất Mỹ nào đăng cai World Cup cơ, chứ không phải Việt Nam. Tìm ngài Chủ tịch Sepp Blatter chất vấn, chỉ được một câu trả lời gọn lỏn: "Tôi về hưu từ khóa trước rồi!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem