Một cầu thủ bị giết, xác giấu vào 5 túi nhựa

Thứ hai, ngày 29/11/2010 12:17 PM (GMT+7)
Các mảnh thi thể của hậu vệ 27 tuổi người Guatemala được tìm thấy dưới chân một cây cầu trong ngôi làng Malcatan (giáp biên giới Mexico).
Bình luận 0

Hôm qua 28-11, cảnh sát Guatemala cho biết đang điều tra vụ một cầu thủ bị giết hại dã man, thi thể bị cắt ra giấu vào 5 túi nhựa.

Hãng thông tấn Efe trích lời phát ngôn viên cảnh sát Donald Gonzalez cho biết danh tính của cầu thủ xấu số này là Carlos Mercedes Vasquez. Nạn nhân bị các tay súng vũ trang bắt cóc khi đang lái xe đi mua thức ăn cùng với hai người bạn hôm thứ sáu vừa rồi.

img
Nạn nhân xấu số Vasquez (giữa) cùng các đồng đội

Các mảnh thi thể của hậu vệ 27 tuổi đã được tìm thấy dưới chân một cây cầu trong ngôi làng Malcatan (giáp biên giới Mexico).

Sự cố xảy ra chỉ một tuần sau khi Vasquez tham gia vào chiến dịch truyền thông chống bạo lực trong xã hội, một vấn đề gây nhức nhối khiến ít nhất 17 người thiệt mạng mỗi ngày ở đất nước Trung Mỹ này.

Hiện, các điều tra viên đang cố gắng xác định xem nguyên nhân thực sự đằng sau vụ bắt giữ và giết hại Vasquez, người đang thi đấu cho CLB Deportivo Malacateco ở giải vô địch quốc gia Guatemala.

Phát biểu trước giới truyền thông, Chủ tịch LĐBĐ Guatemala - ông Brayan Jimenez đã gửi lời chia buồn sâu sắc đồng thời hứa sẽ có những hỗ trợ nhất định về mặt tài chính đến với gia đình của Vasquez.

Theo Người Lao động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem