Một ngày bận không kịp thở của thiên tài gốc Hoa

Thu Hương Thứ sáu, ngày 08/04/2016 08:27 AM (GMT+7)
Alexander Wang luôn tập trung vào công việc và thường ăn ngay trên bàn làm việc.
Bình luận 0

img

Alexander Wang

7:30 sáng

Alexander Wang ngủ dậy nhờ những tiếng chuông báo thức inh ỏi từ điện thoại. Anh vốn là “sâu ngủ”. Việc đầu tiên Wang làm là đọc email và tài liệu cộng sự gửi từ Paris.

8:30 sáng

Wang chăm sóc da mặt khá kỹ. Anh rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt đắt tiền Clé de Peau, thoa kem dưỡng da, đánh răng và sẵn sàng đến nơi làm việc. Trang phục đi làm ưa thích của anh thường là jean đen, sơ mi hoặc áo phông cũng đen. Anh có khoảng 50 cặp quần jean đen với đủ loại áo đen mặc với jacket đen.

Về thú ăn mặc, Wang nói anh thích nhất một cảnh trong phim “Kẻ tâm thần nước Mỹ” đó là khi nhân vật chính mở chiếc tủ quần áo của gã và mọi thứ trang phục đều được sắp xếp theo màu.

Wang cũng đặc biệt ưa thích sneaker và văn hóa sneaker. Anh có 40 màu và thậm chí có 3 đôi cùng kiểu. Mỗi tháng anh gửi chúng tới spa chuyên làm sạch đồ da một lần để người ta nhuộm mới lại màu đen. Mỗi tháng Wang chỉ có thời gian tập thể dục 1 lần và cùng với huấn luyện viên. Tuy nhiên anh khẳng định sẽ tốt hơn nếu chúng ta đi đủ 3 lần mỗi tuần. Wang không có cơ thể dẻo dai lắm nên thường đẩy tạ, chạy, và giãn cơ.

img

Wang khá lười tập thể dục

9:00 sáng

Alexander Wang tự hào vì luôn đến đúng giờ. Anh luôn cảm thấy thiếu tự nhiên khi bước vào phòng họp mà mọi người hầu như đã tề tựu sẵn. Do đó, Wang luôn cố gắng đến sớm.

Alexander Wang thường ăn sáng tại nơi làm việc, thường là nước ép trái cây. Wang không uống cà phê và luôn giữ cho mình khỏe mạnh vì khối lượng công việc khổng lồ không cho phép anh bị ốm. Buổi họp sớm của Wang với đội thiết kế phải xử lý khoảng 300 email.

12:00 trưa

Wang gọi cơm trưa và luôn ăn trên bàn làm việc. Anh thường ăn sushi và một vài món nhật. Đôi khi anh chuyển sang ăn đồ Hàn với cá hồi cùng cơm. Anh cũng chú trọng ăn những gì tốt cho sức khỏe như cà chua, bông cải, ngọn măng tây. Tủ lạnh tại nơi làm việc của Wang chứa đầy nước khoáng Fiji và nước hoa quả. Mỗi ngày anh ăn vặt khoảng 6 lần, thường dùng nước ép hoa quả, trà đá, nước sinh tố, sữa chocolate, bia.

img

Anh coi văn phòng làm việc là nhà

1:00 chiều

Nếu đó là ngày làm việc để tạo nước hoa thì đội của Wang sẽ đến cùng với một vài mẫu mùi hương. Họ sẽ đem cả hạt cà phê để tôi ngửi “xả mùi” xen kẽ giữ các mùi hương.

2:00 chiều

Thiên tài thiết kế gốc Á cố gắng tổ chức cuộc họp tập trung, rải rác nhiều tiếng. Anh có thể tổ chức họp tới 10 lần mỗi ngày nếu cần. Thời gian mỗi cuộc họp có khi chỉ 15 phút. Theo Wang cuộc họp dài gây buồn ngủ, kém hiệu quả.

Bên cạnh họp anh còn thiết kế showroom, chỉnh sửa lookbook, xem trước các chương trình tại cửa hàng. Wang thích làm việc trong  âm nhạc vì nó mang lại nguồn cảm hứng. Văn phòng làm việc của Wang tràn ngập hoa trắng, từ hoa hồng, mẫu đơn cho đến linh lan - loài hoa Wang yêu thích nhất.  

·         

img

Phòng làm việc của Wang rất ngăn nắp

8:00 tối

Wang rời khỏi nơi làm việc và đi về nhà. Anh không có thời gian để ăn ngoài hầu như mọi ngày trong tuần. 90% thời gian là anh ăn đồ ăn do trợ lý mua hoặc giao tận nhà. Anh cũng không có ý định nấu nướng trong nhà. Tủ lạnh của Wang toàn là nước ép trái cây, mặt nạ mắt của shiseido, vodka, nước ép nho và cả nước diệp lục – loại nước mà anh cho rằng nó sẽ đẩy lùi stress.

Vào tối chủ nhật, Wang sẽ xem phim còn từ thứ 6 và thứ 7, anh sẽ tiệc tùng với bạn bè. Wang có một nhóm bạn chơi từ thời phổ thông và thân nhau như gia đình. Đôi khi sau bữa tối, nhà thiết kế sẽ đi sàn nhảy.

Wang thường e ngại khi ra ngoài bởi sợ người hâm mộ sẽ vây kín lấy mình. Khi phỏng vấn Wang thường chuẩn bị sẵn tâm lý tỏ ra thân thiện và cởi mở nhưng nếu bất thình lình phải tiếp xúc với người lạ, anh sẽ khép kín, dè dặt.

Alexander Wang thường làm móng chân (chứ hoàn toàn không phải móng tay) và massage mỗi tuần một lần để thư giãn. Anh thường ngủ quên vì thuộc dạng dễ ngủ. Thậm chí Wang có thể ngủ một giấc trên xe.

img

Anh có thói quen làm việc tập trung thay vì dàn trải

8:15 tối

Alexander Wang bật vô tuyến ngay khi bước chân vào nhà. Mục đích không phải để xem mà chỉ để cho nhà cửa ồn ào hơn. Wang không thích xem thời sự vì có nhiều tin như giết người, thiên tai... mà chỉ thích phim hài, phim hành động hay những gameshow văn nghệ, nhảy múa.

Dù không có sở thích đầu tư cho nghệ thuật, Alexander Wang vẫn sưu tầm nội thất cổ và lưu lại tất cả vé, đồ lưu niệm trong các buổi hòa nhạc hay lễ hội.

12:00 đêm

Phòng ngủ của Wang màu trắng và đơn giản với 4 cửa sổ lớn. Căn hộ này vốn trước kia là nhà máy dệt. Trước khi đi ngủ, anh kiểm tra email. Anh không dám tắt thiết bị điện tử dù nó có thể gây tổn hại tới sức khỏe vì sợ bỏ lỡ công việc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem