Một “thiếu gia” ở Bình Thuận bị người dân tố vì vay mượn nhiều tỷ đồng nhưng chưa trả!
Một “thiếu gia” ở Bình Thuận bị người dân tố vì vay mượn nhiều tỷ đồng nhưng chưa trả!
Nhóm PV Thời Sự
Thứ hai, ngày 18/09/2023 11:21 AM (GMT+7)
Nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản giao, nhận tài liệu là bộ đơn tố giác của bà B.N.T.L. Theo đó, bà L tố một “thiếu gia” ở Bình Thuận (đơn gửi lần 2) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của với số tiền nhiều tỷ đồng.
Theo đơn tố cáo của bà B.N.T.L (ở TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC02), Báo Dân Việt và các cơ quan chức năng khác, người bị tố cáo là ông H.T.T. Ông H.T.T được coi là “thiếu gia”của một gia đình nổi tiếng ở Bình Thuận.
Bộ đơn của bà B.N.T.L gửi đến Công an tỉnh Bình Thuận và Báo Dân Việt. Ảnh: PV
Theo đơn tố cáo, vị "thiếu gia"này lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà với số tiền nhiều tỷ đồng.
Trao đổi với Dân Việt, bà B.N.T.L cho biết, trước đây do quen biết với ông quen biết với ông H.T.T. Nhiều lần ông H.T.T. hỏi nhờ bà giúp vay tiền để bổ sung vốn trong hoạt động kinh doanh cũng như đáo hạn ngân hàng…
“Vì tin tưởng là chỗ quen biết lâu năm và ông H.T.T cũng là con trai một gia đình nổi tiếngnên tôi đã đứng ra vay giúp của nhiều người để lấy tiền đưa cho ông T xử lý các công việc. Qua nhiều lần vay, số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Sau nhiều lần ông T hứa hẹn trả nợ nhưng vẫn không thực hiện.
Đến ngày 29/8/2022, tôi và ông H.T.T đã gặp nhau và đã thỏa thuận ký giấy mượn tiền để thống nhất rõ số tiền vay và tiền lãi. Trong giấy mượn tiền, ông H.T.T đã thừa nhận tôi chỉ là người đứng tên mượn tiền giúp ông và đồng ý sẽ trả nợ gốc và tiền lãi cho tôi trong tháng 8/2022.
Nếu không trả được nợ thì ông H.T.T có trách nhiệm thừa nhận khoản nợ và trả hết tất cả nợ gốc và tiền lãi cho những người vay. Thế nhưng, sau khi ký giấy mượn tiền nêu trên, tôi nhiều lần liên lạc thì ông H.T.T có hứa nhưng vẫn không trả và đến nay đã cắt đứt mọi liên hệ với tôi…”, bà B.N.T.L bức xúc.
Bà B.N.T.L đã làm đơn tố giác hành vi vi phạm pháp luật của ông H.T.T đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận.
Hứa trả nhưng chưa!
“Đến nay, vụ việc chưa được giải quyết. Trong khi đó, cuộc sống gia đình tôi như bị đảo lộn và sức ép quá lớn khiến tôi phải xin nghỉ việc ở cơ quan. Quá bức xúc nên vừa rồi tôi nộp đơn tố cáo lần 2 lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và các cơ quan chức năng khác về hành vi của ông H.T.T", bà L cho hay.
Nguồn tin của Dân Việt cho biết, sau khi bà B.N.T.L đến nộp đơn lần 2, cán bộ phòng PC02 đã lập biên bản giao, nhận tài liệu là bộ đơn tố giác kèm những giấy tờ liên quan đến cho mượn tiền và nhận nợ giữa 2 bên.
Ngày 15/9, bà B.N.T.L cho biết, vẫn đang chờ sự hồi âm của PC02 Công an tỉnh Bình Thuận.
Để có thông tin đa chiều, PV Dân Việt đã nhiều lần gọi vào 2 số máy của ông H.T.T để lắng nghe ý kiến khách quan nhưng số máy bên kia bị khóa.
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.