Mourinho “giúp” M.U có Ramos?

Tùng Lâm (theo El Pais) Thứ bảy, ngày 27/06/2015 19:18 PM (GMT+7)
Mối quan hệ giữa Sergio Ramos và Chủ tịch Florentino Perez bắt đầu rạn nứt kể từ khi hậu vệ người Tây Ban Nha này dẫn đầu cuộc nổi dậy chống lại HLV Jose Mourinho, buộc lãnh đạo đội bóng thành Madrid phải sa thải “Người đặc biệt”.
Bình luận 0

Sergio Ramos chính là bản hợp đồng đầu tiên mà Florentino Perez mang về sân Bernabeu trong nhiệm kỳ thứ nhất của mình tại Real Madrid.

Trong nhiều năm liền, ông luôn ưu ái cho hậu vệ gốc Andalusia, từ việc gia hạn hợp đồng, tăng lương tới ủng hộ anh mang băng đội phó ở CLB. Thế nhưng, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu xấu đi kể từ mùa giải 2012/2013.

img

 

Ramos từng bất hòa sâu sắc với HLV Mourinho. Ảnh: AS.

Theo tờ El Pais, Ramos đã dẫn đầu cuộc nổi dậy chống lại HLV Jose Mourinho, yêu cầu lãnh đạo đội bóng thành Madrid phải sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Perez không hề muốn như vậy. Ông vẫn rất tin tưởng chiến lược gia từng 2 lần vô địch Champions League. Thế nhưng tầm ảnh hưởng của Ramos tại Bernabeu lại vô cùng lớn và nếu không thuận theo ý hậu vệ này, một cuộc nội loạn có thể diễn ra tại đội bóng, kéo theo những sự đổ vỡ rất lớn.

Chủ tịch Perez buộc phải ký quyết định chấm dứt hợp đồng với Mourinho vào khoảng tháng 4.2013, đồng thời coi Ramos như một “cái gai trong mắt” cần sớm loại bỏ khỏi “Dải ngân hà”. Với suy nghĩ như vậy, nhà tài phiệt 69 tuổi này liên tục trì hoãn kế hoạch gia hạn hợp đồng với hậu vệ 29 tuổi người Tây Ban Nha, và cái yêu cầu mức lương 10 triệu euro/mùa giống như cái cớ để ông hướng các CĐV cũng như các đại cổ đông ủng hộ những quyết sách của mình.

Ramos mất hết kiên nhẫn và hành động tới sân tập Valdebebas mới đây để thu dọn đồ đạc cá nhân cho thấy, anh đã sẵn sàng rời bỏ Real Madrid để chuyển sang đầu quân cho M.U, đội bóng đã mời gọi bằng mức lương lên tới 13 triệu euro/mùa. Theo tờ Daily Mail, M.U đã gửi tới thành Madrid lời đề nghị trị giá 49 triệu euro, trong khi phía Real Madrid thì đòi 90 triệu euro. Khoảng cách vẫn còn xa, nhưng khi các bên đều muốn nó xảy ra, một tiếng nói chung sẽ sớm đến.

Một khi mua thành công Ramos, HLV Louis van Gaal nên cám ơn Mourinho. Nhờ mối bất hòa giữa hậu vệ 29 tuổi này và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mà M.U mới sáng cửa thực hiện thương vụ. Cho tới lúc này, Mourinho vẫn còn cay cú Ramos và có lẽ khi hai người đối mặt nhau, chẳng có cái bắt tay thân thiện nào cả, mà chỉ có những ánh mắt hằn học.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem