Những ngày qua, chủ đề mà các CĐV M.U bàn tán nhiều nhất chính là vấn nạn chấn thương ở đội bóng. Quả vậy, kết thúc trận đấu với West Ham, số cầu thủ phải làm bạn với phòng y tế của “Quỷ đỏ” lên tới 10 người.
Chưa kể còn là án treo giò của Tyler Blackett và Wayne Rooney. Đến ngay cả HLV Louis van Gaal cũng phải than rằng, trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ông chưa bao giờ phải đối mặt với tình trạng chấn thương tồi tệ như thế.
Phil Jones đã tập luyện trở lại
Qua mấy ngày, mọi thứ có vẻ đã dễ thở hơn. Trong buổi tập sáng nay, Phil Jones đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội và nếu không có gì thay đổi, anh có thể tái xuất cuối tuần này, khi M.U tiếp đón Everton ở vòng 7 Premier League. Sự trở lại của Phil Jones có thể giúp trán HLV Van Gaal bớt những vết nhăn. Nên nhớ, cùng với sự vắng mặt của Phil Jones, Jonny Evans và Chris Smalling, ông đã phải đôn cầu thủ trẻ McNair lên đá cặp trung vệ cùng Marcos Rojo.
Ngoài sự trở lại của Phil Jones thì tin vui cũng đến từ trường hợp của Ander Herrera và Michael Carrick. Kết quả chụp chiếu cho thấy, vết rạn xương sườn của Ander Herrera không quá nghiêm trọng. Anh chỉ phải nghỉ ngơi vài ngày, thậm chí có thể ra sân ngay cuối tuần này. Trong khi đó, Carrick cũng đã tập nhẹ trở lại trong phòng tập và rất háo hức cho ngày tái xuất.
Ngay cả trường hợp của Marouane Fellaini cũng xuất hiện nhiều tín hiệu lạc quan. Tiền vệ người Bỉ đã tập luyện trở lại trong mấy ngày qua. Vấn đề chỉ là HLV Van Gaal lại không hứng thú với việc sử dụng Fellaini. Nguồn tin từ Manchester Everning cho hay, nhà cầm quân người Hà Lan tính đẩy Fellaini xuống đá ở hàng thủ nhằm bổ khuyết cho những thiếu sót, tuy nhiên cựu ngôi sao Everton lại không cảm thấy hứng thú. Hai bên đã có một vài bất đồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.