Mua bao cao su ở cửa hàng của bố bạn gái và cái kết

Thanh Trâm Thứ ba, ngày 12/03/2019 09:32 AM (GMT+7)
Tôi đi mua bao cao su vì tôi nghĩ tối nay sẽ có thể là một đêm tuyệt vời mà tôi hằng mong đợi.
Bình luận 0

Mua bao cao su ở cửa hàng của bố bạn gái và cái kết

Một chàng trai trẻ vào hiệu thuốc để mua bao cao su.

Người bán thuốc lấy ra loại hộp có 3 cái, 6 cái, 12 cái và hỏi chàng trai dùng loại nào.

Anh chàng nói:

- Chà, tôi đã quen cô gái này được một thời gian rồi và cô ấy rất nóng bỏng. Tôi đi mua bao cao su vì tôi nghĩ tối nay sẽ có thể là một đêm tuyệt vời mà tôi hằng mong đợi. Tôi sẽ ăn tối với bố mẹ cô ấy, và sau đó chúng tôi sẽ ra ngoài. Tôi có cảm giác như đêm nay sẽ là một đêm khó quên. Một khi cô ấy có được tôi, cô ấy sẽ muốn có tôi cả đêm. Vì vậy ông lấy cho tôi hộp 12 cái đi.

Chàng trai cầm hộp rồi rời đi.

Buổi tối hôm đó, anh chàng ngồi ăn tối với người yêu và bố mẹ cô ta. Anh ta hỏi liệu mình có thể cầu nguyện trước khi ăn không và họ đồng ý. Anh chàng cầu nguyện cả nửa tiếng đồng hồ.

Cô gái đến bên chàng trai và nói thầm:

- Sao chưa bao giờ anh nói với em anh là người theo đạo.

Chàng trai cũng trả lời:

- Thế tại sao chưa bao giờ em nói với anh bố em mở cửa hàng bán thuốc.

Cái kết đắng cho việc không tin tưởng chồng

Một gã đàn ông trở về nhà sau khi đã say khướt mướt.

Hắn ta đi lảo đảo qua cửa nhà và bị vợ bắt gặp. Vợ hắn là người lúc nào cũng cau có và có vẻ như chẳng việc gì có thể làm cô ta vui.

- Anh đã đi đâu cả đêm vậy? – cô vợ quắc mắt hỏi.

- Tôi đi một quán bar mới tên Golden Saloon. Mọi thứ ở đó toàn bằng vàng. Có cái cửa chính lớn bằng vàng, sàn nhà lát vàng, thậm chí cái bô đi tiểu cũng bằng vàng.

Cô vợ vẫn không tin tưởng vào câu chuyện kia, và hôm sau, cô ta kiểm tra danh sách gọi điện của chồng, tìm thấy cái tên Golden Saloon. Cô ta gọi điện:

- Xin hỏi đây có phải Golden Saloon? – Cô ta hỏi khi nhân viên bắt máy.

- Vâng

- Có phải chỗ anh có cái cửa chính lớn bằng vàng không?

- Đúng vậy thưa bà

- Sàn nhà cũng lát vàng?

- Vâng thưa bà

- Cả cái bô đi tiểu cũng bằng vàng?

Sau khi hỏi xong, đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau đó cô vợ nghe thấy nhân viên hét lên:

- Này Duke, tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy kẻ đã đi tiểu vào chiếc Saxophone của anh tối qua rồi!

Mũ bảo hiểm có thể quên... nhưng bao cao su là phải nhớ

Đó là chú thích cho bức ảnh người đàn ông chở một lúc 7 đứa con trên đường phố Malaysia.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem