Mưa lớn quật đổ hàng loạt chậu quất ngày 28 Tết, tiểu thương nghẹn ngào xót xa

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 09/02/2021 18:04 PM (GMT+7)
Chứng kiến hàng trăm gốc quất của mình bị mưa gió lớn quật đổ tơi tả, ông Trần Văn Đạo cùng nhiều tiểu thương khác uất nghẹn...
Bình luận 0

Hàng trăm gốc quất bị quật đổ chỉ sau 1 đêm

Ngày 9/2 (tức 28 Tết), mưa kèm gió lớn khiến các tuyến đường Hà Nội trở nên vắng vẻ, không ai buồn ra đường sắm Tết. Hàng trăm gốc quất cảnh bán Tết của nhiều tiểu thương ở khu vực trước cổng Sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chỉ sau một đêm bị gãy đổ tan hoang. 

Do không bán được hàng, tiểu thương không buồn nhặt, dựng những cây quất bị đổ gãy lên. Nhiều cây bị gió quật vỡ bình, quả rụng vương vãi khắp nơi … Chứng kiến hình ảnh này khiến ai cũng xót xa. 

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 1.

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 2.

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 3.

Quất Tết của tiểu thương gãy đổ la liệt sau một đêm mưa gió lớn.

Vừa dựng những cây quất bị mưa gió làm hỏng, ông Trần Văn Đạo - tiểu thương than thở, chưa có Tết năm nào buồn như năm nay. Đây cũng là năm mà nhiều tiểu thương như ông Đạo rơi vào cảnh lao đao, như ngồi trên đống lửa vì "hàng thì nhiều mà chẳng bán được bao nhiêu".

"Giá quất quá rẻ mà vẫn không có người mua. Năm nay do dịch, kinh tế người dân bị ảnh hưởng nên dù giá quất giảm xuống nhiều mà không bán được bao nhiêu. Tôi buôn 300 gốc quất cảnh nhưng đến 28 Tết mới chỉ bán được vài chục gốc. Giờ còn hơn 200 gốc phải làm sao đây", ông Đạo buồn rầu nói.

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 4.

Ông Đạo buồn chán dựng lại những cây quất bị đổ.

Theo ông Đạo, nhiều cây quất năm ngoái bán 1 đến 2 triệu đồng nhưng năm nay giảm xuống còn 600 nghìn đồng, thậm chí rẻ hơn nhưng người dân vẫn không mặn mà. "Thời điểm này, người dân đang có tâm lý quất rẻ như cho nên dù giá thấp lắm rồi họ vẫn ép giá. Dự báo thời tiết mưa thế này ít nhất còn kéo dài 1,2 ngày nữa mới ngớt. Chúng tôi giờ cũng chỉ biết ngồi nhìn trời nhìn đất để mong mưa gió tạnh", ông Đạo buồn bã nói.

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 5.

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 6.

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 7.

Nhiều bình bị đổ vỡ, lăn lóc bên lề đường.

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 8.

Quất bị rụng cành, dập nát hàng loạt

Nhìn những cây quất bị gãy đổ, ông Đạo tỏ ra vô cùng lo lắng. Ông sợ rằng năm nay cả gia đình sẽ "mất Tết" vì bao vốn liếng đều dốc hết vào "canh bạc" bán quất này. Hôm nay đã là 28 Tết, ông Đạo và nhiều tiểu thương mong muốn, người dân Thủ đô sẽ tìm đến mua ủng hộ. "Bán được tiền gốc cũng là may mắn lắm rồi", ông Đạo chia sẻ thêm.

Cũng tâm trạng như ông Đạo, chị Nguyễn Thị Mai (36 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) buồn rầu cho hay, năm nay nhà chị buôn hơn 200 gốc đào nhưng có nguy cơ lỗ nặng. Gió lạnh rít liên hồi khiến chị Mai co ro trong tấm bạt che tạm để canh đào.

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 9.

Hàng trăm gốc quất Tết bị mưa lớn quật đổ ngày, tiểu thương nghẹn ngào xót xa - Ảnh 10.

Mưa gió, một số người dân tranh thủ đi mua sắm Tết.

"Sát Tết mưa gió thế này thì ai còn muốn ra đường sắm sửa gì nữa. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhiều người cũng hạn chế ra đường mua sắm. Không khí Tết năm nay ảm đạm hơn so với mọi năm.

Nhà tôi mới bán được vài chục gốc đào chưa thu hồi được vốn nói gì đến mong lãi lời. Mưa gió rét thế này mới thấm nỗi khổ những tiểu thương buôn bán. Không chỉ tôi mà nhiều tiểu thương khác năm nay cũng sẽ có một cái Tết buồn", chị Mai chia sẻ thêm.

Chở cành đào Tết vừa sắm được, anh Nguyễn Văn Thành ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, năm nay giá đào, quất rẻ nên anh cũng không mặc cả nhiều. 

"Nay đã 28 Tết rồi mà quất đào vẫn bày bán la liệt. Tôi thấy tiểu thương ai ai cũng tỏ ra lo lắng. Chỉ mong trời mưa tạnh mọi người đi sắm Tết đông may ra mới bán được. Nhà tôi hôm trước có cây quất rồi định không mua thêm đào nữa vì kinh tế khó khăn hơn nhưng vì rẻ nên ủng hộ bà con thêm một cây về cho có không khí", anh Thành bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem