Mục đồng

  • Theo hồi cố của các bậc cao niên, phạm vi của làng Phong Lệ xưa (còn có tên Đà Ly xã) thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tương ứng với các đơn vị hành chính ngày nay. Chỉ ở Phong Lệ mới có nghi lễ rước Thần Nông do các mục đồng trong làng thực hiện với tên gọi lễ hội Mục đồng...
  • Người ta dí dỏm gọi anh Nguyễn Hồng Ngự là tỷ phú "mục đồng", tỷ phú "du mục" bởi anh nuôi đàn trâu đẹp như tranh vẽ. Hiện anh Ngự đang có trong tay hơn 140 con trâu, trong đó có hàng chục trâu cái đang sinh sản, mỗi năm cho thêm gần 40 con nghé. Từ nuôi trâu, anh Ngự sắm hẳn chiếc xe hơi trị giá 1,2 tỷ đồng...
  • Anh Hai Đất Võ là dân cày rặt, lão nông tri điền hẳn hoi, tính tình khiêm cung trào lộng, nghe có khách quý dân văn chương về thăm, anh mời làm chén rượu với món nhắm bí ẩn có tên gọi là “ông nọ bà kia”.
  • Chứng kiến sự thân thiện đến cả tin của người dân Myanmar trong những ngày diễn ra SEA Games 2013, dễ có cảm nhận nếu như có mất đi vài chục tấm Huy chương Vàng (HCV) thì họ cũng chẳng lấy làm buồn.
  • Dân Việt - Lễ rước Mục Đồng, thể hiện sự tôn trọng của cộng đồng với các lao động nhỏ bé nhưng cần thiết để chăm “đầu cơ nghiệp”, qua đó nâng cao giá trị nghề nông, cái nghề nuôi sống toàn xã hội.
  • Dân Việt - Vợ chồng Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh cùng con gái đã đến dự và tặng quà cho 500 trẻ em kém may mắn trong chương trình "Vui hội trăng rằm" do tạp chí Mẹ yêu Bé tổ chức tại NVH Thanh Niên (TP.HCM) tối 28.9.
  • Dân Việt - Chư tộc làng Phong Lệ gìn giữ nếp xưa muốn phục dựng lại lễ hội này để nhớ ơn tiên tổ, cầu cho mùa màng tốt tươi và khẳng định sự đóng góp của nông gia, trong đó có trẻ mục đồng. Phóng sự ảnh của Dân Việt.
  • (Dân Việt) - Sáng 28-11, Lễ hội Mục đồng lần đầu tiên được phục dựng tại làng Phong Lệ (Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng) sau hơn 70 năm quên lãng.