M.U-Man City (1-2): Quỷ đỏ muối mặt

Thứ ba, ngày 09/04/2013 04:04 AM (GMT+7)
Dân Việt – M.U có thể phế ngôi Man City để trở thành tân vương của Premier League mùa này. Nhưng họ vẫn không phải là kẻ chinh phục thực sự khi quỵ ngã trước Man xanh ngay tại thánh địa Old Trafford sáng nay.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

M.U: De Gea; Rafael, Ferdinand, Jones, Evra; Carrick, Giggs; Young, Rooney, Welbeck; Van Persie.

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Barry, Y Toure, Milner, Silva, Nasri, Tevez.

Trước giờ bóng lăn, HLV Mancini đã tuyên bố, khoảng cách điểm số trên BXH không phản ánh sự chênh lệch về trình độ của hai đội. “Chúng tôi không thua kém họ và tôi chắc chắn 100% rằng Man City có thể đánh bại M.U”.

Niềm tin đó của nhà cầm quân người Italia đã được các học trò đền đáp. Sau 45 phút của hiệp 1 chơi nhỉnh hơn chủ nhà M.U nhưng không tìm kiếm được bàn thắng, Man xanh vẫn không sụt giảm tinh thần chiến đấu.

Và cơ hội đã mở ra cho họ ở phút 52 khi Giggs (11-M.U) để Gareth Barry (18-Man City) cướp được bóng bên phần sân M.U. Các cầu thủ Man City tổ chức tấn công nhanh. Bóng được chuyền vào trung lộ và Nasri (8-Man City) nhả bóng thuận lợi cho Milner (7) ở mép ngoài khu vực 16m50 để cầu thủ này tung ra cú dứt điểm tung lưới M.U, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của Man xanh chỉ kéo dài được 7 phút thì bị san lấp khi cú đánh đầu của Jones (4-M.U) đưa bóng bật vào lưng Kompany (4-Man City) đi thẳng vào lưới trong sự tiếc nuối của các cầu thủ đội khách.

Nhưng bàn thua tức tưởi đó không đánh gục được các học trò của Mancini. Nhà cầm quân người Italia tung vào sân “quân bài tẩy” Sergio Aguero (16). Và ngay lập tức, sự thay đổi nhân sự này của “thuyền trưởng” của Man City phát huy hiệu quả.

Phút thứ 78, Sergio Aguero (16) đột phá dũng mãnh, bứt khỏi sự đeo bám của các hậu vệ M.U trước khi bắn hạ thủ thành David de Gea (1-M.U), mang về bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.

Có thêm 3 điểm từ trận derby Manchester, hy vọng bảo vệ ngôi vô địch của Man City chăng tăng lên bao nhiêu khi mà họ vẫn kém ngôi đầu của M.U tới 12 điểm. Nhưng chí ít, thầy trò Mancini cũng đã chứng minh cho tất cả thấy cái phong vị của một bậc đế vương trong một trận cầu cụ thể.

Còn M.U, họ hoàn toàn xứng đáng với thất bại. Trong một trận cầu mà Rooney chơi nhạt nhòa; Welbeck bị cóng chân, còn Van Persie vẫn vật vã với cơn khô hạn bàn thắng, Quỷ đỏ trở nên cùn nhụt đến độ bàn gỡ hòa 1-1, họ cũng phải cậy nhờ tới cái lưng của thủ quân Man City.

Một M.U như thế không phải là hình ảnh của kẻ chinh phục, chí ít là ở trận đấu hôm nay. Một thất bại chưa thể cản bước tiến của Quỷ đỏ về phía ngôi vô địch. Nhưng sáng nay, niềm kiêu hãnh của họ đã bị giáng một đòn thật nặng nề.

img
 

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc Man City giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Phút 90+4, Evra (3-M.U) đánh đầu trúng vị trí của thủ môn Man City.

Phút 90, Man City thay người, Lescott vào thay Silva

Phút 86, M.U thay đổi nhân sự, Chicharito vào thay Rooney.

Phút thứ 81, Van Persie (20-M.U) đệm bóng cận thành đi chệch cầu môn Man City trong gang tấc.

Vào! M.U-Man City: 1-2. Phút thứ 78, Sergio Aguero (16) đột phá dũng mãnh, bứt khỏi sự đeo bám của các hậu vệ M.U trước khi bắn hạ thủ thành David de Gea (1-M.U), nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Phút thứ 70, Samir Nasri (8-Man City) rời sân, nhường chỗ cho Sergio Aguero (16).

Phút 69, Young (18-M.U) câu bóng vào cấm địa Man City cho Welbeck (19) đánh đấu trúng vị trí thủ môn Man City đã chọn sẵn.

Vào! M.U-Man City: 1-1. Phút thứ 59, từ một tình huống đá phạt, bóng được Van Persie (20-M.U) câu vào cấm địa Man City cho Jones (4-M.U) bật cao đánh đầu. Bóng bật vào lưng Kompany (4-Man City) đi thẳng vào lưới trong sự tiếc nuối của các cầu thủ đội khách

Vào! M.U-Man City: 0-1. Phút thứ 52, từ một tình huống Giggs (11-M.U) để Gareth Barry (18-Man City) cướp được bóng bên phần sân M.U, các cầu thủ Man City tổ chức tấn công nhanh. Bóng được chuyền vào trung lộ và Nasri (8-Man City) nhả bóng thuận lợi cho Milner (7) ở mép ngoài khu vực 16m50 để cầu thủ này tung ra cú dứt điểm  tung lưới M.U, mở tỷ số trận đấu.

Trong những phút đầu hiệp 2, M.U đang vùng lên giành thế trận. Tuy nhiên, những đợt công thành của họ vẫn chưa đủ độ sắc bén để xuyên thủng hàng thủ Man City.

Hiệp 2 bắt đầu.

img
 

Trong hiệp 1, Man City chơi có phần nhỉnh hơn chủ nhà. Họ chủ động về mặt thế trận và kiểm soát bóng nhiều hơn. Man xanh kiểm soát tới 58% thời lượng bóng nhưng chỉ có 4 pha dứt điểm cầu môn, trong đó có một pha trúng đích.

Bên kia chiến tuyến, M.U tỏ ra bế tắc khi những đợt tấn công trung lộ của họ vấp phải một hàng thủ chơi chặt chẽ và áp sát. Mặt khác, các cầu thủ chủ nhà chuyền bóng hỏng khá nhiều, khiến mối liên hệ giữa các tuyến của họ bị đứt đoạn. Trên hàng công, Rooney và Van Persie không được tiếp đạn đầy đủ nên chẳng tạo ra được áp lực mạnh mẽ lên cầu môn Man City.

Mặc dù các cầu thủ M.U dứt điểm nhiều (9 pha) nhưng lại kém hiệu quả (chỉ có 1 pha trúng cầu môn).

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Phút 44, Rafael (2-M.U) dứt điểm đưa bóng đi chệch cầu môn Man City trong gang tấc.

Phút thứ 41, thủ quân Kompany (4-Man City) nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Young (18-M.U).

Những miếng tấn công trung lộ của M.U đang tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ chơi tập trung và áp sát của Man City.

Phút 37, M.U có một pha phản công nhanh nhưng tiếc rằng cú dứt điểm cuối cùng của Ashley Young (18-M.U) lại bị hậu vệ Man City cản phá.

Phút thứ 28, David Silva (21-Man City) phải nhận thẻ vàng vì cố tình dùng tay chơi bóng trong cấm địa M.U.

Trong những phút vừa qua, Man City đang nhỉnh hơn đội chủ nhà về tỷ lệ kiểm soát bóng.

Phút 25, Samir Nasri (8-Man City) có pha dứt điểm tương đối nguy hiểm.

img
 

Phút thứ 20, David Silva (21-Man City) có pha căng ngang khung thành M.U rất thuận lợi nhưng tiếc là Tevez lại chậm mất một nhịp để có thể dứt điểm.

Phút thứ 16, Tevez (32-Man City) có cơ hội dứt điểm trong cấm địa M.U. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina lại xử lý quá chậm để cho hậu vệ M.U kịp thời can thiệp.

M.U đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của Man City. Đáng nói hơn, Man xanh không phòng ngự thụ động. Họ thường tổ chức những pha phản công rất nhanh mỗi khi có cơ hội khiến, đội hình của M.U không dám dâng quá cao.

Phút thứ 8, Rooney (10) kiến tạo một cơ hội khá ngon ăn cho Van Persie (20). Tiếc rằng tiền đạo người Hà Lan lại dứt điểm chệch khung thành Man City.

Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao với những pha đối công của hai đội. Tuy nhiên, hàng thủ của cả M.U lẫn Man City đều chơi tương đối chắc chắn.

Phút thứ 4, Milner (7-Man City) tung ra cú dứt điểm từ góc hẹp, khiến thủ thành M.U phải vất vả chống đỡ.

Phút thứ 3, Man City có một pha phối hợp tấn công khá bài bản. James Milner (7-Man City) chuyền bóng cho David Silva (21) dứt điểm khá nguy hiểm.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, M.U đã đẩy cao đội hình tấn công, gây sức ép lên phần sân của Man City.

Trận đấu bắt đầu. M.U giao bóng.

Trong đội hình xuất phát vừa được M.U công bố, người ta thấy Quỷ đỏ đã sử dụng ngay từ đầu những "móng vuốt" sắc nhọn nhất của mình. Rooney, Welbeck, Van Persie đều góp mặt trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, Sir Alex có vẻ như chẳng tin vào những con số thống kê may mắn khi không điền tên tiền vệ trẻ Tom Cleverley vào đội hình xuất phát. Theo thống kê của Opta, Tom Cleverley có hiệu suất chiến thắng mỗi lần ra sân rất cao: 26/30 trận.

Bên phần sân đối diện, Mancini cũng có một quyết định bất ngờ về nhân sự khi không sử dụng chân sút Sergio Aguero trong đội hình xuất phát.

Theo lý giải của nhà cầm quân người Italia, Sergio Aguero không đảm bảo 100% thể lực để chơi trọn 90 phút nên Mancini phải để cầu thủ này ngồi dự bị. "Sẽ phù hợp hơn nếu như cậu ấy chơi 45 phút...", Mancini cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem