Mùng 10 tháng Giêng
-
Tranh thủ trước giờ làm, nhiều người lao động bình dân tại TP.HCM đổ xô về chợ Hòa Bình, nơi mua bán nữ trang lớn của thành phố để mua vàng cầu may trong ngày 10 âm lịch, ngày vía Thần Tài (19/2 dương lịch).
-
Sau 2 năm "lỡ hẹn" vì đại dịch Covid-19, ngày 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ hội Xuân Yên Tử chính thức khai hội. Để kịp dự lễ khai hội nhiều phật tử đã phải dậy từ sáng sớm, vượt hàng trăm cây số để kịp thời gian.
-
Rất đông người dân TP.HCM mua cá lóc nướng để cúng Thần tài mùng 10 tháng Giêng. Có gia đình phải huy động cả nhà, bán hơn 3 tấn cá lóc nướng từ tờ mờ sáng.
-
Ngày vía Thần Tài, nhiều hộ dân ở đường Tân Kỳ Tân Quý phải thức trắng đêm nướng hàng nghìn con cá lóc để kịp bán hàng.
-
Dù trời mưa và giá rét, nhiều người vẫn có mặt ở trước cửa hàng vàng từ 4h sáng để xếp hàng trong ngày vía Thần Tài.
-
Rạng sáng 25.2 (mùng 10 tháng Giêng), chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP.HCM) nhộn nhịp tiểu thương mua bán cá lóc ngày vía Thần Tài.
-
Người ta tin rằng, Thần Tài là vị thần mang lại tài lộc, may mắn cho gia đình nên mỗi khi làm việc gì, thường cầu khấn Thần Tài. Trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), mỗi gia đình, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán đều cúng Thần Tài, cầu xin cho một năm nhiều may mắn và tài lộc.