Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi 31 tuổi, chồng 35 tuổi. Tôi làm nhân viên ngân hàng, còn chồng là phó giám đốc doanh nghiệp. Vợ chồng tôi có một bé gái 5 tuổi, kinh tế khá ổn, chồng tôi có nhu cầu tình dục khá thấp ngay từ khi về chung một nhà.
Hình minh họa
Mới cưới nhau nhưng khoảng 3 tuần đến một tháng chúng tôi mới quan hệ một lần. Sau đó tần suất càng giảm, gần 2 năm nay hầu như anh không có nhu cầu. Tôi cũng nhiều lần nhẹ nhàng tâm sự, khuyên bảo anh đi khám để cải thiện quan hệ vợ chồng nhưng anh không chịu. Anh lấy lý do này nọ để trốn tránh, thậm chí cố tình để vợ chồng cãi nhau và tránh mặt.
Anh có một người bác ruột ly dị vợ từ lâu và sống một mình đến giờ. Vợ cũ của bác kể với dì ruột của tôi (2 người là đồng nghiệp thân thiết) nguyên nhân họ chia tay cũng vì bác trai trước đây biểu hiện y như chồng tôi bây giờ. Bác dâu đi bước nữa từ lâu và đã có một mái ấm mới rất hạnh phúc bên cạnh người chồng yêu vợ thương con. Phải chăng đó là căn bệnh di truyền, tôi có nên ly hôn với chồng không? Thực sự đổ vỡ thì thương con nhưng sống thế này thật là ức chế. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.