Mỹ tho
-
Khi tết qua đi, cũng là lúc vắng bóng sắc vàng rực rỡ của mai. Thế nhưng, đối với những người làm nghề dưỡng cây mai vàng ở TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), công việc chỉ mới bắt đầu.
-
Nằm trên trục đường chính sôi động và sầm uất tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhưng H House lại giữ được cho mình sự riêng tư, yên tĩnh và bình yên hiếm có. Không chỉ có vậy, không gian sống này còn như một khu nghỉ dưỡng nhỏ với bể bơi, cây xanh và đủ mọi tiện nghi cần thiết.
-
Trong lịch sử khai phá phương Nam, những dòng kênh đào có vai trò quan trọng, nhất là trong phân chia địa giới, lãnh thổ. Bảo Định hay Bảo Định hà nối liền TP Tân An, tỉnh Long An và TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là kênh đào bằng sức người đầu tiên thời phong kiến ở miền Nam từ hơn 300 năm trước.
-
Nguyễn Cửu Vân là danh tướng, danh thần và danh nhân dân tộc vì có công khai mở, bảo vệ vùng đất mới phương Nam ngay từ thời kỳ đầu của Quốc chúa Minh vương Nguyễn Phước Chu (1691-1725). Ông là người cho đào con kinh đầu tiên trên đất Nam kỳ.
-
Vừa qua, tại ấp Long Mỹ, xã nông thôn mới Phước Thạnh, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Tuyến đường hoa không rác gắn với du lịch".
-
Cây sirô là loại cây cho trái dùng để chế biến nước giải khát và các loại thực phẩm, đây là loại cây khá mới được gia đình anh Nguyễn Văn Thông và chị Nguyễn Thị Thái, ngụ ở ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, chọn để trồng và bước đầu mang lại kinh tế ổn định cho gia đình.
-
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, qua đó góp phần củng cố và nâng chất tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.
-
Nằm ở hạ lưu sông Tiền, cù lao Thới Sơn (xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) như một điểm nhấn của chốn miệt vườn, sông nước miền Tây. Theo lời hướng dẫn viên, trên cù lao Thới Sơn hiện có 300 chiếc xuồng ba lá, mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách tham quan...
-
Năm Thìn cách đây 120 năm, một trận bão mạnh quật ngã cả đoàn tàu hỏa tuyến đường sắt Sài Gòn-Mỹ Tho
120 năm trôi qua câu chuyện kể về năm Thìn 1904 còn tư liệu sách báo, văn học dân gian...ở Nam Bộ. Năm đó, một cơn bão mạnh đến độ quật ngã một đoàn tàu của tuyến đường sắt Sài Gòn- Mỹ Tho. -
Nếu miền Bắc có phở, miền Trung lừng danh với bún bò Huế thì hủ tiếu Mỹ Tho là đại diện xuất sắc trong vô vàn món ngon của ẩm thực vùng sông nước Nam Bộ.