Ở Madrid Masters năm
nay, Kei Nishikori là một hiện tượng thực sự thú vị. Hạt giống số 10 người Nhật
Bản này đã lần lượt hạ gục những tay vợt rất mạnh, thậm chí là những chuyên gia
đất nện như Garcia-Lopez, Milos Raonic, Feliciano López hay David Ferrer để góp
mặt ở trận cuối cùng.
Về phía mình, Nadal cũng thể hiện một phong độ ấn tượng
không kém. Trong 4 trận đấu trước chung kết, “Ông vua sân đất nện” đi tiếp mà
không để thua bất cứ set nào cả.
![Nadal có lần thứ 4 lên ngôi tại Madrid Masters Nadal có lần thứ 4 lên ngôi tại Madrid Masters](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-05-12/1434382508-nadal-01.jpg)
Nadal có lần thứ 4 lên ngôi tại Madrid Masters
Ngoài phong độ ấn tượng,
Nadal còn có sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà, có sự quen thuộc với mặt sân, nơi
anh từng có 6 lần vào chung kết, với 3 chiến thắng. Tuy nhiên, Nishikori mới là
người có khởi đầu tốt hơn. Kết thúc set 1, tay vợt người Nhật Bản bất ngờ có
chiến thắng 6-2. Bước vào đầu set thứ 2, mọi thứ vẫn nghiêng hẳn về phía ĐKVĐ Barcelona
Open. Nadal chỉ thực sự bừng tỉnh khi bị dẫn trước tới 3-0.
Kể từ sau khi Nishikori
đánh hỏng và giúp Nadal gỡ lại 1-3, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Tay vợt số 1
thế giới thêm ở 5 ván còn lại để thắng chung cuộc 6-4, đồng thời san bằng tỷ số
1-1 sau 2 set đấu. Set thứ 3 quyết định.
Tiếp nối sự hưng phấn, Nadal vượt lên
dẫn 3-0. Đến lúc này, Nishikori đã có dấu hiệu bị đau ở lưng và sau một hồi hội
ý với bác sĩ, anh đã quyết định xin bỏ cuộc. Nadal nghiễm nhiên trở thành người
chiến thắng (2-6, 6-4, 3-0).
Chiến thắng này giúp
Nadal có danh hiệu thứ 3 trong năm nay, đồng thời là danh hiệu thứ 63 trong sự
nghiệp. Riêng ở hạng mục Masters 1000, anh đã có 27 danh hiệu, nhiều nhất trong
số những tay vợt còn đang thi đấu. Với tổng cộng 44 danh hiệu trên mặt sân đất
nện tính cho tới lúc này, huyền thoại sống người Tây Ban Nha cũng chỉ còn kém
thành tích của đàn anh Guillermo Vilas đúng 2 danh hiệu nữa.
Ở hạng mục giành cho nữ.
Maria Sharapova cũng có một màn lội ngược dòng xuất sắc. Set 1 cô thua Simona
Halep 1-6, nhưng bước vào set 2 và 3 đã thắng lại 6-2 và 6-3. Chung kết Madrid
Open năm ngoái, “Búp bê Nga” đã thua Serena Williams. Vậy nên năm nay có thể
coi là một sự trở lại hoàn hảo của cô. Đây cũng là danh hiệu WTA Tour cá nhân
thứ 31 trong sự nghiệp của Sharapova.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.