Trung uý cảnh sát cứu nhiều người thoát đuối nước ở Vũng Tàu: "Lúc đó tôi chỉ biết lao xuống cứu người"

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 10/04/2022 22:01 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của Trung úy Thái Ngô Hiếu, người đang công tác tại Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom (Đồng Nai) với PV Dân Việt sau khi anh cứu được nhiều người bị đuối nước ở biển Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc một nhóm sinh viên bị đuối nước ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trong đó 1 người tử nạn, nhiều người khác may mắn được một thanh niên tắm biển gần đó lao ra cứu sống), ngay trong tối nay, 10/4, phóng viên báo Dân Việt đã liên hệ với người được dư luận phong là anh hùng do hành động dũng cảm cứu người của anh, để tìm hiểu thêm về vụ việc. 

img

Anh Thái Ngô Hiếu đang cứu người. Ảnh: Tuệ Mẫn

Qua trò chuyện nam thanh niên cho biết anh là Trung uý, Thái Ngô Hiếu (SN 1989) hiện công tác tại Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trung uý Hiếu cho biết do nghỉ lễ nên sáng cùng ngày anh cùng bạn bè đến Phước Tỉnh, huyện Long Điền để vui chơi, tắm biển. 

Trong lúc đang tắm, anh thấy có một tốp người đang la hét, cầu cứu ngay gần đó. Bản năng của một người lính cứu hộ cứu nạn mách bảo, anh nhanh chóng bơi ngang theo con sóng để đi đến khu vực có tiếng la hét cầu cứu. Khi anh Hiếu tới nơi thì thấy có khoảng 5-6 người đang bị sóng biển đẩy ra ngoài xa, có biểu hiện bị đuối và sặc nước. 

Thấy vậy anh Hiếu nhanh chóng bơi tới tiếp cận, vừa dìu cõng, vừa đẩy những người này vào bờ.     Đợt đầu anh đưa được 3 người vào bờ. Sau đó anh cùng một số công nhân đang xây bờ kè gần đó tiếp tục lao ra cứu thêm một số người khác. 

"Trong số những người được đưa vào bờ có hai người bị ngạt nước nặng nên tôi đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho họ. Do có nghiệp vụ nên tôi đã sơ cứu được, họ cũng nôn được nước ra nên dần dần hồi phục. Thật lòng lúc nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi chỉ nghĩ được là phải lập tức cứu người, không nghĩ gì đến bản thân vì tôi là người làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn đã 10 năm nay", anh Hiếu nói. 

img

Anh Hiếu làm hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Ảnh chụp từ clip: Tuệ Mẫn

Cũng theo lời kể của anh Hiếu, nơi các nạn nhân gặp nạn cách bờ khoảng 30 mét, xoáy nước lớn và mạnh nên người bơi đã không xử lý được sự cố và bị nước cuốn trôi. 

Vì vậy anh Hiếu khuyến cáo: "Tôi từng cứu rất nhiều người bị đuối nước, có những người bơi lội rất giỏi nhưng bị chuột rút vẫn gặp nạn. Do đó tôi chỉ muốn khuyên mọi người tắm ở bất kỳ đâu, dù là ao hồ hay sông suối biển... đều nên mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Đặc biệt đối với những sống không gần vùng biển, khi đi bơi nên quan sát, hỏi người địa phương về các vùng xoáy, điểm xoáy để tránh". 

Như tin đã đưa vào sáng 10/4 nhóm sinh viên từ TP.HCM gồm 10 người đã ra tắm biển tại khu vực trên. Khi cả nhóm đang bơi, họ gặp phải xoáy nước mạnh và bị nước cuốn, 1 nữ sinh đã tử vong, những người còn lại may mắn được anh Hiếu và người dân hỗ trợ cứu đưa vào bờ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem