-
Người đàn ông đó là một công chức nhà nước. Tuổi đã gần 60 nhưng trông ông vẫn rắn rỏi, nhanh nhẹn. Nhưng ông cứ ngồi ngây ngô trước mặt tôi. Lắc lư thân mình, tay hai tay đan vào nhau, xoắn xuýt đến tội nghiệp. Mắt ông ta tối đen, u ám. Lặng im mãi, ông mới buột miệng: “Làm thế nào để biết có thực vợ tôi còn trong trắng không?”.
-
Thời gian gần đây nhà tôi như có chiến tranh, không khí lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề. Tất cả cũng chỉ xoay quanh việc ông ngoại tôi đòi lấy vợ hai…
-
Đó là gia đình bà Hà Thị Thủy, 74 tuổi, trú tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng (An Dương, thành phố Hải Phòng).
-
Ở cái tuổi lẽ ra phải được con cháu chăm nom thì cụ Nguyễn Đỗ Nhạn (85 tuổi, trú thôn Lộc Tây 2, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) bị tai biến, nằm liệt giường, cô độc trong căn nhà rách nát.
-
Ngày 23.9 vừa qua, anh Đặng Hữu Thanh 23 tuổi, ở thôn Quảng Lăng 1, xã Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam gặp một tai nạn nghiêm trọng. Lúc anh đang đi bộ qua đường thì bị một chiếc ô tô tông mạnh.
-
Biết chị T là người tật nguyền, nằm liệt giường nhưng Đào Văn Qúy (SN 1956, ngụ quận Thủ Đức) lại nhẫn tâm thực hiện cho bằng được hành vi đồi bại với nạn nhân...
-
Chị Nguyễn Thị Đẹp ở ấp Thuận Hòa, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau bị mắc Lupus ban đỏ, nằm liệt giường, người con gái út (5 tuổi) bị câm bẩm sinh, chân dị tật, đi lại khó khăn.
-
Cả đời sống trong khốn khó, muộn phiền, đến khi lẽ ra được nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu thì ông Cật lại đau đáu trong lòng nỗi lo nếu mình không còn thì các con biết trông cậy ai.
-
Rút từng tờ bạc 100.000, 200.000, 500.000 đồng ra, bà Hồng cầm từng tờ hỏi lại: “Tờ ni 100.000 đồng là tui biết nhưng tờ ni, cả tờ ni nữa thì không”.
-
45 tuổi đời nhưng anh Lô Văn Tuấn (dân tộc Thanh) ở xóm 11, xã Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An đã có 30 năm nằm liệt giường. Anh sống trong căn nhà ngói 2 gian cũ nát, với đôi chân khẳng khiu, da bọc xương, 2 tay teo tóp…