Năm Mèo bị dính trò mèo

Thứ sáu, ngày 04/02/2011 07:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Em nào cũng bảo em ấy tuổi... Mèo vì làm mèo cả. Không có gì cho tuổi mèo thì các em sẽ cho con mụ tuổi Dần ở nhà tôi biết chuyện.
Bình luận 0
img
 

Trước Tết mấy ngày

- Tình hình quà Tết, thưởng Tết thế nào? Khả quan chứ?

- Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Cũng khá khá nhưng một con bươi chục con mổ. Xem như tạm ổn.

- Chia chác ra sao với bà xã và các phòng nhì? Còn thừa xu nào để bỏ túi, tiêu tết không?

- Túi thì cũng có túi áo, túi quần. Túi áo tuy nhỏ hơn, nhưng gần "trái tim", tôi dành vị trí trang trọng thiêng liêng ấy cho vợ, tiền túi áo đều đưa cho vợ hết. Còn túi quần tuy to, có những hai, ba túi nhưng lại gần "trái dứng" nên để dành cho các nhu cầu phàm phu tục tử hơn như ăn nhậu, vui chơi với bạn bè...

- Thế định không cho bọn phòng nhì nhà ông tí gì sao? Hôm trước ông giới thiệu mấy cô ấy, trông xinh phết, cứ gọi tôi bằng chú bằng bác mãi, ngượng chết. Không tặng gì thì tuy năm Dần đã qua cũng sẽ bị "dần" cho tơi tả mà xem.

- Ai chẳng biết thế. Nhưng cả năm đã vui vầy với bồ rồi, có được một cái Tết phải về sum họp với vợ con chứ. Các cô cũng hiểu nên không trách. Còn như có cô nào ngay đúng "năm tuổi" tôi mới tặng một tí gọi là xả xui cho nùm tuổi thôi.

Vài ngày sau Tết:

- Sao, ăn Tết vui vẻ chứ?

- Vui cũng có vui. Cả nhà sum họp, về quê thăm các cụ. Các cụ bảo xây nhà to thế làm cụ bà lau nhà đau cả lưng, cụ ông trèo thang mỏi cả cẳng. Lại còn mấy thằng "đệ" trong cơ quan đến thăm, có thằng còn tựa vai tớ vừa khóc vừa nói "mấy hôm Tết không được gặp anh, em nhớ anh chết đi được" làm tớ vừa cảm động vừa buồn cười.

- Chuyện gia đình, cơ quan xem như ổn. Còn chuyện mèo mỡ chắc cũng thế?

- Ấy, chuyện này mới đau đầu. Điện thoại cứ đổ suốt, các em đòi mừng tuổi.

- Tưởng đã giải quyết êm xuôi rồi chứ. Em nào năm tuổi mới có phần.

- Đúng thế thật. Và em nào cũng bảo em ấy tuổi... Mèo vì làm mèo cả. Không có gì cho tuổi mèo thì các em sẽ cho con mụ tuổi Dần ở nhà tôi biết chuyện.

- Thế thì không khéo bỏ mạng tới nơi. Rồi sao?

- Đành im miệng mà xì ra chứ sao. Năm Mèo bị dính trò mèo thật đúng là nhớ đời!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem