Nam nữ tình tự, âm dương hòa hợp… hiện lên sinh động trong tranh của họa sĩ Hiền Nguyễn

Mộc Cầm Thứ hai, ngày 25/12/2023 09:22 AM (GMT+7)
Mây núi quấn quýt, trời đất gặp nhau, nam nữ tình tự, âm dương hòa hợp đem lại sinh khí và cả linh khí cho muôn loài vừa là cảm hứng, vừa là hiện sinh trong tranh của họa sĩ Hiền Nguyễn.
Bình luận 0

Chiều 24/12, triển lãm Toảo của họa sĩ Hiền Nguyễn đã diễn ra tại tầng 3, Nhà triển lãm mỹ thuật số 16 Ngô Quyền (Hà Nội).  Sau triển lãm năm 2019, bên cạnh sơn mài trên vóc, họa sĩ Hiền Nguyễn bắt đầu thử nghiệm sơn mài trên toan.

Nam nữ tình tự, âm dương hòa hợp… hiện lên sinh động trong tranh của họa sĩ Hiền Nguyễn  - Ảnh 1.

Họa sĩ Hiền Nguyễn. Ảnh: NVCC

Trong quá trình thực hành nghệ thuật, chị thường di chuyển giữa TP.HCM (nơi chị sống) và Hà Nội (nơi mẹ ruột đang ở). Ngồi trên máy bay, nhìn ra cửa sổ, Hiền Nguyễn tò mò tự hỏi ngoài mây vờn vấn vít, ngoài kia có gì khác? Chính những suy nghĩ nghĩ vẩn vơ rất nghệ sĩ đó đã dẫn đến hàng loạt câu hỏi tiếp theo về sự sống.

"Liệu có khi nào, ở một nơi nào khác Trái đất, cũng tồn tại một sự sống như thế này không?", Hiền Nguyễn bắt đầu quan tâm tới vũ trụ và trở thành một trong số ít nữ họa sĩ dành tâm huyết cho những cuộc thảo luận khắc kỷ - vô cực và vũ trụ, thay vì trút hết tâm huyết vào một chủ đề tĩnh vật, hoa lá, chân dung... thông thường.

Đi tìm lời giải, cũng là lúc họa sĩ giật mình vì có khi câu trả lời rất đơn giản. Mỗi con người chúng ta cũng giống như một vũ trụ. Và có lẽ, ngoài kia tồn tại nhiều hành tinh khác. Hiền Nguyễn cứ rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng như thế. Chị tự hỏi, tự tưởng tượng ra câu trả lời và thể hiện qua thực hành nghệ thuật của mình. Đó là khởi nguồn ý nghĩ cho loạt tác phẩm của chị về đề tài vũ trụ trong triển lãm Mở vào năm 2022 tại TPHCM.

Nam nữ tình tự, âm dương hòa hợp… hiện lên sinh động trong tranh của họa sĩ Hiền Nguyễn  - Ảnh 2.

Tác phẩm sơn mài trên vóc Vô cực có tổng diện tích 20m2. Ảnh: BTC

"Mấy năm trôi qua, vũ trụ vẫn là một đề tài kích thích tôi kinh khủng", Hiền Nguyễn nói. Có những điều, cứ nghĩ bản thân đã tỏ tường nhưng hóa ra không phải. Câu trả lời mà bản thân nghĩ là đúng, thì nói cho cùng, cũng hoàn toàn mang tính chủ quan nên mọi thứ rất ảo.  

Đó là lý do, chị đặt tên cho triển lãm lần này một cái tên rất lạ: Toảo (ghép từ hai chữ "tỏ" và "ảo). Sao chơi chữ thế? Tên gì mà đọc quéo lưỡi? "Vui mà", "Tôi thích những thứ chẳng giống ai". Câu trả lời cho thấy thấp thoáng sau gương mặt có vẻ trầm tĩnh và nghiêm cẩn trong nghệ thuật, là một cá tính đáo để và nghịch ngầm của nữ họa sĩ này.

Họa sĩ Hiền Nguyễn đưa vũ trụ vào tranh

Triển lãm gồm tác phẩm sơn mài trên vóc Vô cực có tổng diện tích 20m2 và series Đường cong sơn mài trên toan gồm 8 tác phẩm nhỏ có kích thước 120x150cm. 

Nam nữ tình tự, âm dương hòa hợp… hiện lên sinh động trong tranh của họa sĩ Hiền Nguyễn  - Ảnh 3.

Tranh của họa sĩ Hiền Nguyễn trưng bày trong triển lãm Toảo. Ảnh: BTC

Trong đó, Vô cực là tác phẩm chị dành nhiều tâm huyết nhất, được hoàn thành trong hai năm trời. Trong quá trình thực hiện tác phẩm này, Hiền Nguyễn đi qua nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Từ cảm xúc ập đến, thăng hoa đến hoài nghi, thậm chí bỏ ngang tác phẩm để đi chơi và cũng có cả sửa chữa, phá ra làm lại…

Hiện lên trên mặt vóc, vũ trụ, thiên địa, hồng hoang, núi sông… diễm lệ, đầy ẩn mật và không cùng. Ở đó, mây núi quấn quýt, trời đất gặp nhau, nam nữ tình tự, âm dương hòa hợp đem lại sinh khí và cả linh khí cho muôn loài.

Vô cực là một khoảnh khắc thăng hoa nhất trong tình yêu. Tác phẩm thể hiện chiều sâu tư duy của họa sĩ ở một góc độ kiệm, thực mà ảo.

8 bức sơn mài trên toan trong series Đường cong được Hiền Nguyễn vẽ trong những lúc bế tắc khi thực hiện Vô cực. Series này thể hiện cảm giác chơi vơi, chênh vênh của người đàn bà trong vũ trụ, trong cuộc đời. Phiêu bồng, gợi cảm và ở bức nào, cũng có một thời khắc chạm vào hoặc sắp chạm vào nhau hư hư thực thực.

Nam nữ tình tự, âm dương hòa hợp… hiện lên sinh động trong tranh của họa sĩ Hiền Nguyễn  - Ảnh 4.

Hoa hậu Ngọc Hân trước một tác phẩm của họa sĩ Hiền Nguyễn. Ảnh: BTC

Toảo cũng đánh dấu bước chuyển sang nghệ thuật ý niệm của họa sĩ. Có tác phẩm Hiền Nguyễn đặt tên, có bức không. Chị muốn công chúng tự do thưởng thức và sống trải trong tác phẩm của mình. 

Có mặt tại buổi khai mạc triển lãm Toảo, Hoa hậu Ngọc Hân bày tỏ: "Ngoài thời trang, tôi cũng yêu thích hội họa. Mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng khi đứng trước các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Hiền Nguyễn trong triển lãm Toảo. Riêng tôi, từ tranh của chị, có thể nhìn ra ở chị một tâm hồn sâu sắc và mạnh mẽ, có phần rộng lớn và khoáng đạt".

Triển lãm Toảo được khai mạc lúc 16h ngày 24/12, kéo dài hết 30/12.

Hiền Nguyễn tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam. Nữ họa sĩ tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên Những cung bậc cảm xúc vào năm 2012 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội). Tiếp đến là các triển lãm cá nhân , Thở (cùng năm 2019, TP.HCM), Mở, Mải (cùng năm 2021, TP.HCM). Toảo là triển lãm cá nhân thứ 5 của chị.

Ngoài triển lãm cá nhân, Hiền Nguyễn còn tham gia nhiều triển lãm nhóm quốc tế tại vương quốc Anh, Malaysia vào các năm 2010, 2015, 2016. Song song với triển lãm Toảo diễn ra từ 24 tới 30/12 tại Hà Nội, một triển lãm khác mang tên Trái tim mở cửa cho sự kỳ diệu của vũ trụ của Hiền Nguyễn cũng đang được diễn ra từ 18/11 tới hết 30/12 tại Virginia, Hoa Kỳ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem