Nam sinh bị ung thư phải từ bỏ giấc mơ làm cảnh sát, bạn cùng lớp kêu gọi giúp đỡ

Thứ sáu, ngày 05/03/2021 07:19 AM (GMT+7)
Vừa nhận thông báo đỗ đại học, nhưng Trần Trọng Toàn lại phải tạm dừng ước mơ vì căn bệnh ung thư đại tràng đã di căn khắp ổ bụng.
Bình luận 0

Khi bạn bè đồng trang lứa đang háo hức tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp trên giảng đường Đại học thì em Trần Trọng Toàn (SN 2002, quê xã Hưng Hòa, tạm trú tại Khối Xuân Trung, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) lại phải chiến đấu với căn bệnh ung thư đại tràng, chịu đựng nỗi đau đang hành hạ từng ngày.

Năm 2020, khi đang làm bài thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1, Toàn bị vỡ khối u, ngất lịm trong phòng thi. Em được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Tỉnh Nghệ An, bác sĩ chuẩn đoán Toàn bị ung thư đại tràng, khối u đã di căn gây biến chứng. May mắn được cấp cứu kịp thời nên em qua cơn nguy kịch và phải điều trị thêm 2 tháng.

Nam sinh bị ung thư phải từ bỏ giấc mơ làm cảnh sát, bạn cùng lớp kêu gọi giúp đỡ - Ảnh 1.

Toàn phát bệnh khi đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Tai hoạ ập xuống giữa lúc cao điểm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT không làm cho tinh thần và nghị lực của chàng trai 19 tuổi lung lay. Vừa chữa bệnh, Toàn vừa tranh thủ ôn tập, khi đỡ đau lại miệt mài học ngay trên giường bệnh. Nhiều người khuyên Toàn nên nộp đơn xét đặc cách tốt nghiệp nhưng em vẫn quyết tâm thi.

Nỗi lực phi thường của Toàn đã được đền đáp, em thi đỗ chuyên ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, HV Cảnh sát Nhân dân với số điểm rất cao: 25,65 điểm.

Nhưng rồi những đợt điều trị, những cơn đau dai dẳng khiến Toàn đành lỡ hẹn, không thể theo học được. Thi xong, Toàn được chuyển tuyến ra bệnh viện K Tân Triều để điều trị.

Được biết, căn bệnh ung thư đại tràng của Toàn bị di truyền từ bố - người đã mất khi em lên 5 tuổi cũng bởi căn bệnh nan y này.

Sau khi chồng qua đời, chị Nguyễn Thị Thanh Hải, mẹ Toàn đành gửi hai anh em về nương nhờ bà ngoại đã 80 tuổi ở phường Hưng Dũng, để làm thuê kiếm tiền trả khoản nợ lớn vay chữa bệnh cho chồng.

Công việc vất vả, thu nhập thấp, dịch bệnh kéo dài nên nguồn thu nhập đã không ổn định nay lại bấp bênh hơn nhưng người mẹ vẫn cố gắng nuôi các con ăn học.

Không phụ lòng mẹ, anh em Toàn luôn cố gắng học tập. Học xong trường THCS Hưng Dũng, Toàn thi đậu vào trường chuyên ĐH Vinh, rồi đỗ HV Cảnh sát để mẹ đỡ phần nào nỗi lo học phí.

Cậu bạn hiền lành, chín chắn với vô cùng trách nhiệm. Ba năm cấp 3, em đều nằm trong ban cán sự lớp.

Nam sinh bị ung thư phải từ bỏ giấc mơ làm cảnh sát, bạn cùng lớp kêu gọi giúp đỡ - Ảnh 2.

Trần Trọng Toàn trong buổi chụp kỷ yếu năm ngoái.

Ngỡ tưởng tương lai rộng mở phía trước thì tai họa ập đến. Không muốn người thân và bạn bè lo lắng, Toàn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ. Tuy nhiên, hiện tại bệnh của Toàn có diễn biến theo chiều hướng xấu đi, khối u đã di căn khắp ổ bụng, cần nguồn kinh phí lớn để tiếp tục điều trị.

Mọi đóng góp xin gửi về gia đình Toàn theo số tài khoản Agribank: 3600205505985 (Nguyễn Thị Thanh Hải – mẹ Toàn) hoặc tài khoản BIDV: 51010001986410 (Trần Trọng Toàn).


Con cả mắc trọng bệnh, con thứ hiện đang học lớp 12 trường THPT Lê Viết Thuật, bản thân lại bị bệnh thoát vị đĩa đệm nặng nhưng chưa thể điều trị được vì không có thời gian và tiền bạc. Áp lực tài chính vô cùng nặng nề đang đổ lên vai người phụ nữ. Hiện tại, bạn bè và người thân của Trọng Toàn đang kêu gọi để em có thêm chi phí chữa bệnh, vượt qua nỗi đau đang hành hạ từng ngày.

*Tiêu đề do Dân Việt đặt lại


MH (Baodatviet.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem