Nam sinh Hà Tĩnh mồ côi mẹ, bố bạo bệnh được hỗ trợ học phí

Hoài Minh Thứ sáu, ngày 10/06/2022 06:11 AM (GMT+7)
"Em không nghĩ rằng mình lại được nhận sự hỗ trợ nhiều đến vậy" - Em Trần Quốc Phong (Hà Tĩnh) xúc động khi nói về học bổng mình nhận được sau bài viết kêu gọi hỗ trợ từ Báo Điện tử Dân Việt.
Bình luận 0

Ngày 17/4/2022, Báo Điện tử Dân Việt đăng tải bài viết "Hà Tĩnh: Mồ côi mẹ, bố bệnh nặng, nam sinh nguy cơ thất học" nhằm kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ từ các nhà hảo tâm cho em Trần Quốc Phong, (Sn 2001 tại thôn Trung Nam, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục được đi học.

Ngay sau khi Báo Điện tử Dân Việt đăng tải thông tin, Quỹ Thiện Tâm đã dành tặng cậu học trò nghèo suất học bổng để có thể thực hiện tiếp ước mơ học Đại học của mình.

Được biết, học bổng được tính theo mức học phí và không quá 20 triệu/năm.

Chương trình học bổng dành cho Phong được bắt đầu từ năm học 2021-2022.

aa7fe982d27912274b68.jpg

Phong nhận được học bổng từ Quỹ Thiện Tâm. Ảnh: NVCC

Trao đổi với Dân Việt, Phong xúc động nói: "Học kỳ I, học phí của em là gần 14 triệu đồng. Quỹ đã liên lạc và gửi tiền cho em để hoàn thiện việc đóng học phí. Hiện em đang hoàn thiện thủ tục để nhận học bổng là học phí của học kỳ 2. Em không nghĩ rằng mình lại được nhận sự hỗ trợ nhiều đến vậy.

Ở nhà, mọi người biết em nhận được học bổng nên vui lắm. Các cô, các bác cũng luôn động viên em học tập, bố ở nhà mọi người sẽ giúp đỡ chăm sóc. Em sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ sự giúp đỡ của mọi người dành cho em".

Năm học 2021-2022, Phong bỡ ngỡ bước vào cánh cửa Đại học Công nghệ Đồng Nai với ước mơ trở thành một kỹ sư Công nghệ chế tạo máy. Thế nhưng, ở quê nhà Hà Tĩnh, bạo bệnh đang khiến bố của Phong ngày một yếu đi. Đi học xa, chàng sinh viên năm nhất luôn đau đáu nỗi lo về bệnh tình của bố.

Vượt lên hoàn cảnh, năm học qua, trên bảng điểm của em nhiều môn đạt loại xuất sắc, giỏi và xếp loại học lực của Phong đạt loại Khá.

Thiết kế chưa có tên.jpg

Trên bảng điểm của Phong nhiều môn đạt loại xuất sắc, giỏi và xếp loại học lực của Phong đạt loại Khá. Ảnh: NVCC

Giờ đây, Phong đang cố gắng bắt nhịp với cuộc sống sinh viên xa nhà. Sau mỗi buổi học, chàng sinh viên năm nhất lại vội vàng về phòng trọ ăn tạm bát cơm nguội để tranh thủ đi làm thêm tại quán cà phê.

"Mỗi tháng, em làm thêm được 2 triệu đồng. Em có thêm được tiền trang trải cho cuộc sống xa nhà và tích góp lại để gửi về nhờ cô, bác lo cho bố" – Phong cho hay.

Hiện nay, bố Phong vẫn đang nằm tại bệnh viện. Mọi sinh hoạt đều nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người.

Như Dân Việt thông tin, gia đình Phong thuộc diện hộ nghèo của xã. Mẹ của Phong mất khi em mới lên 3, cùng lúc đó bố Phong lâm trọng bệnh và mất khả năng lao động. Anh trai của Phong cũng bệnh tật, thần kinh không bình thường. Em được bác ruột cưu mang ăn học. 

Vượt lên hoàn cảnh, em trở thành chàng sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Tuy nhiên, bệnh tình của bố em ngày càng chuyển biến xấu, phải nằm 1 chỗ. Bác em năm nay đã ngoài 70 tuổi, bệnh tật, già yếu nên cuộc sống càng khó khăn hơn, Phong đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem