Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Câu chuyện có vẻ khó tin nhưng lại là sự thật: Cậu con trai mới 17 tuổi của một người nhập cư từ Bengal tạm trú tại quận Queens, New York (Mỹ) đã kiếm được bộn tiền nhờ chơi chứng khoán.
Theo tờ News York Daily News, cậu nam sinh Mohammed Islam thay vì "tám" chuyện phiếm với bạn bè, ôn bài hoặc làm bài tập về nhà... trong giờ ăn trưa như bạn bè đồng trang lứa lại thường tập trung vào việc mua bán cổ phiếu.
Chân dung cậu nam sinh 17 tuổi giàu sụ Mohammed Islam
Mohammed Islam đã bắt đầu giao dịch cổ phiếu từ khi mới 9 tuổi và thường thực hiện các vụ giao dịch liên quan đến dầu mỏ và vàng, cùng các loại cổ phiếu có vốn vừa và nhỏ. Các giáo viên vui vẻ gọi cậu học trò Mohammed là "anh chàng giàu sụ”.
Nắm trong tay khối tài sản kếch xù, tuy nhiên, cậu học trò này được đánh giá là khá rụt rè, hay xấu hổ và ít nói.
Cậu đã mua một căn hộ ở Manhattan cùng một chiếc xe BMW. Tuy nhiên, cha mẹ chưa cho phép cậu sử dụng cho đến khi đủ 18 tuổi. Cậu cũng tỏ ra hào phóng khi thường dẫn bạn bè đi ăn tại những nhà hàng sang trọng như Mari Vanna gần quảng trường Union, nổi tiếng với món trứng cá muối đắt đỏ lên tới 400 USD.
Với khả năng kiếm tiền tuyệt vời của mình, Mohammed đã giúp đỡ được rất nhiều cho gia đình.
"Bây giờ bố tôi không phải đi làm nữa, và tôi có thể chu cấp cho gia đình nhờ khoản hoa hồng nhận được từ giao dịch các hợp đồng tương lai", cậu học trò cho biết.
Tờ Business Insider đã đưa Mohammed vào danh sách "20 Under 20" bao gồm những doanh nhân tài năng vị thành niên.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.