Nắng nóng kỷ lục, người Hà Nội ùn ùn ra đường hóng gió đêm

Tất Định Thứ sáu, ngày 29/05/2015 06:52 AM (GMT+7)
Để chống lại thời tiết oi bức trong trận nắng nóng kỷ lục, hàng ngàn người dân kéo ra cầu, công viên, quảng trường để hóng gió đêm.
Bình luận 0

Ngày 28.5 là một trong những ngày nóng nhất kể từ đầu hè. Ban ngày, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 45 độ C. Về đêm, nhiệt độ giảm bớt và có gió nhẹ, nhiều người dân Thủ đô đổ ra đường tìm nơi thoáng mát để vui chơi.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương, đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung còn kéo dài đến hết tháng 5.

img
Tối 28.5, nhiệt độ ở khu vực Hà Nội đã giảm xuống còn khoảng 31 độ C, có gió nhẹ nhưng trời vẫn rất oi bức

img
21h, tại công viên Cầu Giấy, hầu hết ghế đá ở khu vực trung tâm đều kín chỗ

img
Công viên là địa điểm lý tưởng để hóng gió

img
Trẻ em cũng được bố mẹ đưa đi tránh nóng ở công viên

img
Các bạn trẻ đứng chật kín lan can cầu vượt dành cho người đi bộ ở đầu đường Hồ Tùng Mậu

img
“Giữa thời tiết nắng nóng thế này mà ở nhà trọ thì không khác gì lò bát quái”, Trâm Anh (SV trường ĐH Thương mại) chia sẻ.

img
Khu vực trước sân vận động Mỹ Đình thoáng mát cũng là nơi nhiều bạn trẻ tìm đến

img
Đến gần 22h, đường Thanh Niên vẫn ùn tắc vì lượng xe lưu thông còn khá đông

img
Chen nhau mua kem Hồ Tây

img
Kem là thứ đồ được ưa chuộng hàng đầu trong ngày nắng nóng

img
img
Người dân ngồi chật kín cầu Long Biên

img
img
Gần 23h, những quán bia hơi, giải khát ở ngã tư Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến vẫn đông nghịt khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem