Nào ta cùng Euro!

Thứ sáu, ngày 08/06/2012 17:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nào ta cùng Euro! Tôi mong chờ một chiến thắng cuối cùng cho đội tuyển xứ bò tót như 4 năm trước vì tôi yêu thứ bóng đá đẹp. Đá bóng như là chơi bóng. Và tôi gọi đó là nghệ thuật chơi.
Bình luận 0
img
 

Trái bóng tròn lăn trên mặt sân cỏ qua lại giữa những đôi chân của 22 cầu thủ hôm nay bắt đầu mở màn Euro 2012 ở hai quốc gia Ba Lan và Ukraina. Bóng lăn, và lăn theo bóng là hàng triệu triệu con người ở châu Âu và trên thế giới dù đến sân xem trực tiếp hay xem gián tiếp qua màn ảnh nhỏ truyền thẳng từ sân.

Sự bùng nổ của trái bóng qua từng trận, trong mỗi đường chuyền, mỗi pha ghi bàn, sẽ làm bùng nổ biết bao cung bậc cảm xúc tuyệt đỉnh niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và thất vọng, mừng rỡ và lo sợ...

Bóng đá là món quà cuối cùng của đấng Tạo hóa ban cho con người trên cõi thế để hợp quần, liên minh, đoàn kết trong một trạng thái chung, bất luận màu da ngôn ngữ sắc tộc văn hóa. Trái bóng không chỉ là một vật hình tròn vô tri vô giác bật qua bật lại dưới bàn chân của những chàng trai sung mãn. Nó đã trở thành là vật chứng của hoài niệm về một thiên đường đã mất, là một biểu tượng của cái đẹp hòa đồng, là một khát khao của chiến thắng và vinh quang trong sự minh bạch, rõ ràng.

Euro cũng thường được coi như là giải thế giới (World Cup) thu nhỏ, khi các đội bóng tham dự tập hợp hầu như những cầu thủ xuất sắc, hàng đầu của bóng đá thế giới nói chung, và cũng bởi bóng đá châu Âu xét ở cấp độ địa lý là hàng đầu thế giới.

Cho dù hiện nay với kỹ thuật truyền hình người xem trên khắp thế giới có thể xem được gần như tất cả các giải đấu đỉnh cao của từng quốc gia, từng châu lục, có thể không còn bị “đói” các trận cầu hay như trước đây, nhưng không vì thế mà Euro kém hấp dẫn, bởi vì đây vẫn là giải đấu có tính cạnh tranh quyết liệt, và cũng bởi màu cờ sắc áo của mỗi đội tuyển quốc gia luôn là thiêng liêng đối với mỗi cầu thủ và mỗi khán giả. Trái bóng khi đó còn là hiện thân của niềm tự hào dân tộc.

Nào ta cùng Euro! Tôi mong chờ một chiến thắng cuối cùng cho đội tuyển xứ bò tót như 4 năm trước vì tôi yêu thứ bóng đá đẹp. Đá bóng như là chơi bóng. Và tôi gọi đó là nghệ thuật chơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem