Nấu cơm
-
(Dân Việt) - Người dân bản không tin nổi việc ông cụ hơn 60 tuổi gùi mấy chục cân gạo mà xuyên rừng như người mắt sáng. Cái tên “thần mù” mà nhiều người đặt cho ông là hoàn toàn xứng đáng.
-
(Dân Việt) - Chị Ksor Tuyl kể: Lúc đó mới khoảng 5 giờ sáng, chị vừa thức dậy chuẩn bị nấu cơm ăn thì nước bất ngờ đổ về. Phản xạ tức thời của chị là bốc vội đứa con nhỏ bỏ lên xe máy chạy thoát ra đường…
-
Dân Việt - Ngày 14.5, báo Nông thôn Ngày nay, Chùa Phổ Linh (Tây Hồ, Hà Nội) tiếp tục tặng 200 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viên K Trung ương cơ sở 2 (xã Tam Hiệp, Thanh Trì).
-
Mùa đông lạnh, sương mù dày đặc, có hôm bà phải đốt đuốc đi từ hơn 4h sáng. Ba bà cháu đến nơi, cổng trường còn chưa mở. Hai anh em lại ngồi gọn trong lòng bà, ngủ thêm một chút chờ vào lớp.
-
(Dân Việt) - Ở Quảng Bình, những người đàn ông da đen nhẻm, người chắc nịch như cây gỗ lim, gỗ táu trên rừng chỉ có trách nhiệm địu con, trông nhà, nấu cơm để vợ lên nương rẫy.
-
Ngày nào bạn cũng vo gạo nấu cơm, đừng đổ nước vo gạo. Nó có rất nhiều công dụng tuyệt vời mà có thể bạn không để ý.
-
"Tuy lần đầu gặp nhau nhưng tôi và anh nói chuyện khá hợp, anh chủ động xin số điện thoại của tôi, sau đó chúng tôi thường xuyên liên lạc và đi chơi với nhau" - Julia nhớ lại.
-
(Dân Việt) - Hoàng Thị Mũ không lớn thêm được mấy sau hơn 1 năm chúng tôi gặp, nhưng khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng, miệng hay cười và đặc biệt là nghị lực trường kỳ chăm sóc hai em trong lúc bố vẫn suốt ngày say rượu thì vẫn vậy.
-
(Dân Việt) - Hai em Đoàn Thị Trinh (15 tuổi) và Võ Thị Thủy Tiên (10 tuổi), ở xóm 6, xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định, thấy cụ Phạm Thị Mân (93 tuổi) sống neo đơn, nghèo khổ, nên đã tình nguyện sang chăm sóc.
-
(Dân Việt) - 8 đứa con - 8 đứa cháu - 8 học sinh - 8 người bạn ra đi cùng một lúc trong tai nạn đuối nước chiều 12.9, khiến xã An Mỹ (Mỹ Đức, Hà Nội) chìm trong nước mắt đau thương và nuối tiếc.