Nấu cơm

  • “Vui lắm, mới nhận con bò 2 tháng, nó đã đẻ ra bê con. Đến bây giờ con bê con đã được 7 tháng rồi đấy. Chờ đủ 1 năm, mình lại chuyển bò mẹ cho các hộ nghèo khác để họ cũng có được bò nuôi như nhà mình” - chị Vi Thị Hoàng ở bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La bày tỏ niềm vui. 
  • Mải xem bóng, con dâu tôi phó thác toàn bộ việc nhà cho tôi. Ăn cơm xong bát không rửa, quần áo cứ vứt đống để đó, tôi làm mẹ chồng mà đi phục vụ hết.
  • Chỉ 1 năm trước, đến các trường bán trú ở xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La), hình ảnh từ 2 - 3 em học sinh ở chung trong những túp lều dựng chênh vênh bên sườn núi, lúi húi nấu cơm, giặt quần áo… rất phổ biến. Bây giờ trở lại, chúng tôi không còn thấy cảnh đó nữa.
  • Thi sĩ Trần Tiến Dũng đưa bạn đi Cà Mau. Bạn anh, một người Việt định cư ở Úc đã lâu, một hoạ sĩ, nhưng gần hết tuổi trẻ chưa bao giờ ra khỏi Sài Gòn, phần đời còn lại từ trung niên tới giờ tuổi lục tuần cũng vẫn chưa đi.
  • Tiêu chí đầu tiên để đánh giá người đàn ông tốt, thì nhất định phải là đàn ông chung thủy. Chẳng có gã đàn ông tốt nào lại khiến người phụ nữ của mình đau khổ chỉ vì tính tham lam.
  • Tôi vốn sinh ra là người khỏe mạnh, nhưng rồi căn bệnh sởi quái ác ập đến, do không kiêng cữ tốt nên bệnh đã cướp mất đôi mắt của tôi.
  • "Tôi thấy nực cười vì dù làm gì, làm thế nào thì phụ nữ cũng đều bị phán xét. Xấu cũng bị chê, đẹp cũng bị bêu riếu..." - Đó là chia sẻ của chị Linh (Cầu Giấy - Hà Nội).
  • Đàn ông hay phụ nữ thì đều có rất nhiều tật xấu, thế nhưng ai rồi cũng tìm được "một nửa" của mình. Thế nhưng, không ít chị em sau khi kết hôn rồi mới phát hiện ra người đàn ông của mình có quá nhiều tật xấu, trái ngược hoàn toàn so với khi đang hẹn hò.
  • Dân Việt - Ở vùng sâu vùng xa, Bữa ăn chưa lấy gì làm ngon ở lớp bán trú có khi còn hơn cơm nhà.
  • Lúc này, tôi đang đau khổ vô cùng vì việc làm tội lỗi. Tôi muốn dừng lại tất cả những trái tim tôi thao thức quá, tôi đã yêu anh mất rồi. Giờ làm sao để quên đi hết chuyện đen tối này đây!