Nếu anh yêu một cô nàng tóc ngắn

Huân Y Thảo Chủ nhật, ngày 24/05/2015 17:36 PM (GMT+7)
Cô ấy có thể thiếu sót chút dịu dàng đặc trưng của con gái, nhưng điều đó không có nghĩa anh được phép quên mình cần cư xử như một quý ông.
Bình luận 0

Nếu anh yêu một cô nàng tóc ngắn, cô ấy thường không quá đỗi dịu dàng như anh muốn, mà có thể sẽ hiếu động và nghịch ngợm. Bởi mục đích để tóc ngắn của cô ấy là để dễ bay nhảy bấp chấp nắng mưa vì đã có tóc ngắn tiện lợi.

Nếu anh yêu một cô nàng tóc ngắn, anh cũng phải từ bỏ thói quen vuốt tóc ai đó, thói quen mà hầu như chàng trai nào khi yêu cũng thích. Vì cô ấy tóc ngắn, xoa đầu còn được chứ vuốt thì chẳng nổi một giây.

img

Anh có lẽ sẽ phải từ bỏ thói quen vuốt tóc ai đó nếu anh yêu một cô nàng tóc ngắn (Ảnh minh họa)

Nếu anh yêu một cô nàng tóc ngắn, cô ấy có lẽ sẽ không yếu mềm và nhõng nhẽo theo cách anh muốn đâu. Vì với cô ấy, tóc ngắn là thương hiệu của sự cá tính, mạnh mẽ. Cô ấy có thể mệt mỏi, có thể buồn chán. Nhưng cô ấy sẽ không khóc trước mặt anh, hay gục đầu vào vai anh thổn thức. Cô gái ấy chỉ muốn vòng tay anh bao bọc lấy mình thôi là đủ.

Nếu anh yêu một cô nàng tóc ngắn, anh có thể đôi khi thất vọng, vì cô ấy thường không thích mặc váy vóc. Cô ấy có thể chỉ trung thành với sơ mi kẻ, quần jeans màu bạc, và thi thoảng còn mượn tạm chiếc sơ mi caro của anh để khoác ngoài áo thun nữa cơ.

Nếu anh yêu một cô nàng tóc ngắn, có thể anh sẽ thấy nhàm chán đôi chút. Vì cô ấy quanh năm chỉ một kiểu đầu. Không nhuộm, không uốn, cũng không dập phồng sành điệu như mốt các cô gái đang theo. Chỉ tóc ngắn và tóc ngắn mà thôi.

Nhưng cô gái tóc ngắn ấy xét cho cùng vẫn là một cô gái. Cô ấy vẫn cần anh bảo vệ, chở che và yêu thương hết mực. Cô ấy cũng thích chăm sóc và lo lắng cho người mình yêu, chỉ là cô ấy không hay thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

img

Cô ấy có thể không dịu dàng, nhưng đừng quên anh vẫn phải là một quý ông! (Ảnh minh họa)

Đừng nghĩ cô ấy tóc ngắn mà cô ấy không muốn anh đối xử dịu dàng. Cô ấy có thể thiếu sót chút dịu dàng đặc trưng của con gái, nhưng điều đó không có nghĩa anh được phép quên mình cần cư xử như một quý ông.

Cô ấy có thể không ăn diện, nhưng đừng vì cô ấy đơn giản mà quên mất mình phải khen cô ấy đẹp mỗi ngày.

Con gái là thế! Mặc cho tóc ngắn hay tóc dài, mặc cho quần jeans hay váy ngắn, thì rốt cuộc vẫn là một cô gái. Nếu đã từng yêu, đang yêu hoặc đang có ý định yêu một cô nàng tóc ngắn, đừng để những gì cô ấy thể hiện khiến mình bị dao động hay lạc đường. Hãy cứ coi cô ấy là một Cô Gái, vậy thôi!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem