Newcastle-Chelsea (3-2): Yếu đuối như The Blues

Chủ nhật, ngày 03/02/2013 00:12 AM (GMT+7)
Dân Việt – Hai bàn thắng của Lampard và Mata đã bị "quăng vào thùng rác". Ở thời điểm cần phải bảo vệ kết quả, Chelsea lại trở nên yếu đuối để rồi quỵ ngã trước chủ nhà Newcastle.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Newcastle: Tim Krul, Mathieu Debuchy, Steven Taylor, Fabricio Coloccini, Davide Santon; James Perch, Yohan Cabaye; Yoann Gouffran, Moussa Sissoko, Jonas Gutierrez; Papiss Cisse.

Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Ashley Cole; Ramires, Frank Lampard; Juan Mata, Oscar, Ryan Bertrand; Demba Ba.

Trước đây, Liverpool dưới bàn tay Rafa Benitez khiến tất cả khiếp sợ về những cú lội ngược dòng. Nhưng Chelsea dưới “triều đại” Benitez hiện tại, lại trở nên yếu đuối ở thời điểm cần phải bảo vệ thành quả.

Trận thua Newcastle tối nay là lần thứ 4 The Blues của nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị lâm vào cảnh “cầm vàng lại để vàng rơi” ở Premier League, trước đó là Reading (2-2), West Ham (1-3) và Southampton (2-2).

Tại St James Park tối nay, tưởng như Chelsea đã được "giải cứu" khi chỉ trong vòng 6 phút từ phút thứ 55 đến 61, lần lượt Lampard và Mata đã "nổ súng" để đưa họ vượt lên dẫn ngược chủ nhà Newcastle 2-1.

Thế nhưng, nhưng pha lập công đó lại trở thành con số 0 tròn trĩnh. Bởi trong thời gian còn lại của trận đấu, The Blues đã chơi cực tệ để cho tân binh Sissoko của chủ nhà Newcastle ghi liền 2 bàn, mang về chiến thắng chung cuộc cho đội chủ sân St James Park.

Ngay trước trận đấu này, trong bức thư hồi đáp một CĐV Chelsea tên là Dann Silver, Chủ tịch Chelsea Bruce Buck thừa nhận rằng “cả ban lãnh đạo cũng như ông chủ Abramovich đều thất vọng với kết quả thi đấu của Chelsea thời gian gần đây”.

Và giờ, có lẽ nỗi thất vọng của ban lãnh đạo Chelsea còn lớn hơn. Có vẻ như họ đã quá kiên nhẫn với Rafa Benitez.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:  

Trận đấu kết thúc, Newcastle đánh bại Chelsea với tỷ số 3-2.

Vào! Newcastle-Chelsea: 3-2. Phút 90, Sissoko (7) tung ra cú sút xa không quá uy lực nhưng do bị khuất tầm nhìn nên Petr Cech (1-Chelsea) đã không kịp phản xạ. Tỷ số là 3-2 cho Newcastle.

img
Sissoko lập cú đúp giúp Newcastle đả bại Chelsea.

Phút 83, Sissoko (7-Newcastle) đi bóng lắt léo bên cánh trái loại bỏ Cahill (24-Chelsea) rồi thực hiện pha chích mũi giày chân phải nhưng không thể đánh bại được Petr Cech (1-Chelsea).

Phút 71, Sissoko (7-Newcastle) bứt tốc bên cánh phải loại bỏ Ashley Cole (3-Chelsea) trước khi tung ra cú đá chéo góc khiến Petr Cech (1) phải trổ tài cứu thua cho Chelsea.

Vào! Newcastle-Chelsea: 2-2. Phút 68, Cisse (9-Newcastle) chọc khe từ giữa sân cho Gouffran (11) bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi tung ra cú đá chéo góc bằng chân trái, khiến Petr Cech phải đổ người hết cỡ để cản phá. Và Sissoko (7-Newcaste) đã xuất hiện kịp thời đệm bóng vào lưới trống, tái lập thế quân bình cho đội chủ sân St James Park.

Vào! Newcastle-Chelsea: 1-2. Phút 61, Torres (9-Chelsea) nhả bóng lại sát mép vòng cấm để Mata (10) thực hiện cú khứa lòng hiểm hóc vào góc cao không cho thủ môn Krul (1-Newcastle) một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho The Blues.

Phút 60, Mata (10-Chelsea) nỗ lực đi bóng từ bên cánh phải và căng ngang cho Lampard (8) bật cao đánh đầu đưa bóng tìm trúng vị trí của thủ thành Krul (1-Newcastle).

Vào! Newcastle-Chelsea: 1-1. Phút 55, Ashley Cole (3-Chelsea) chuyền bóng từ bên cánh trái vào trung lộ cho Lampard (8) khống chế bóng bằng ngực rồi tung ra cú sút xa đưa bóng găm thẳng vào góc cao hạ gục Tim Krul (1-Newcastle), san bằng tỷ số 1-1 cho Chelsea.

Đây chính là pha lập công thứ 10 của Lampard sau 12 lần đá chính tại Premier League mùa này.

Sang hiệp 2, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Tuy nhiên, lối chơi của họ vẫn thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Newcastle.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, Newcastle đã thi đấu lấn lướt so với đội khách Chelsea. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 51% và tung ra tới 13 pha dứt điểm, trong đó có 6 pha trúng đích. Còn Chelsea chỉ có 5 lần sút cầu môn, trong đó có 1 lần tìm trúng mục tiêu.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Newcastle.

Phút 42, Chelsea đã gặp tổn thất về lực lượng khi Demba Ba (29) dính chấn thương ở mặt và phải rời sân để nhường chỗ cho Fernando Torres (9). Như vậy, Demba Ba đã “vỡ mộng” ghi bàn vào lưới đội bóng cũ của mình.

img
 Demba Ba (giữa) dính chấn thương.

Vào! Newcastle-Chelsea (1-0). Phút 41, Santon (3-Newcastle) đột phá bên cánh trái rồi treo bóng như đặt vào trong vòng cấm để Jonas Gutierrez (18) bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa, khiến Petr Cech không kịp phản xạ, mở tỷ số cho Newcastle.

Phút 36, Cabaye (4-Newcastle) thực hiện pha nửa chuyền nửa sút đến thẳng vị trí của Cisse (9). Tiếc là chân sút mang áo số 9 bên phía chủ nhà lại không thể chiến thắng được Petr Cech (1-Chelsea) trong tư thế đối mặt.

Mãi tới phút 32, Demba Ba mới có cơ hội uy hiếp cầu môn của đội bóng cũ. Lampard (8-Chelsea) thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Demba Ba (29) bứt tốc và tung ra cú sút uy lực khiến Krul (1-Newcastle) phải đẩy bóng ra. Ngay sau đó, tiền đạo người Senegal băng vào đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Hơn một nửa thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua nhưng Demba Ba (29-Chelsea) vẫn đang “mất hút” trên hàng công Chelsea. Có vẻ như chân sút 27 tuổi đã tỏ ra bị "khớp” khi phải đối đầu với các đồng đội cũ.

Phút 23, Newcastle vừa có một pha hãm thành nguy hiểm. Từ bên cánh phải Debuchy (26-Newcastle) tạt bóng vào trong. Terry (26-Chelsea) bật cao đánh đầu phá bóng và Santon (3-Newcastle) băng vào tung ra cú vuốt bóng đi chệch cột dọc khung thành Chelsea.

Phút 20, Sissoko (7-Newcastle) chọc khe thông minh cho Cisse (9) tung ra cú sút nhưng bóng lại tìm trúng vị trí của thủ môn Chelsea.

Phút 15, từ cánh trái, Ashley Cole (3-Chelsea) thực hiện pha căng ngang vào trong vòng cấm Newcastle cho Lampard (8) băng vào sút bóng đi vọt xà ngang.

Sau ít phút bị ép sân, Chelsea đã chơi tốt hơn và dần tạo ra một thế trận cân bằng. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ Newcastle đã khiến The Blues gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Krul (1-Newcastle).

img
 

Phút thứ 7, Santon (3-Newcastle) đi bóng từ bên cánh trái vào trung lộ rồi tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ môn Petr Cech (1-Chelsea).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Howard Webb, Newcastle đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công.

Hiệp 1 bắt đầu.

Nói về trận đấu hôm nay, Demba Ba thừa nhận: "Gặp lại Newcastle là trận đấu rất đặc biệt đối với tôi. Thông thường mỗi khi một cầu thủ rời một đội bóng, anh ta sẽ xem lịch thi đấu xem khi nào anh ta sẽ gặp lại đội bóng cũ của mình. Tôi cảm thấy cuộc đối đầu này với Newcastle đến hơi nhanh đối với tôi."

Trước khi chia tay Newcastle để gia nhập Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Demba Ba đã đóng góp cho đội bóng vùng Đông Bắc 13 bàn thắng. Dẫu vậy, việc anh dứt áo ra đi giữa lúc Chích chòe đang gặp khó khăn để lại nỗi hận lớn cho đội chủ sân St James Park.

Chưa hết, nổi đau mất tiền đạo chủ lực của người Đông Bắc càng hẳn sâu hơn khi ngay cập bến Chelsea, Demba Ba đã bạc bẽo tuyên bố: "Tôi chọn Chelsea vì họ là một đội bóng lớn. Khi một CLB đã vô địch Champions League muốn có sự phục vụ của bạn, thật dễ dàng để đưa ra quyết định."

Một tháng sau cuộc chạy theo tiếng gọi của đại gia đó, tiền đạo người Senegal sẽ phải trở lại vùng Đồng Bắc và đối diện với sự thù địch của đội bóng cũ và những khán đài St James Park. Newcastle hiện tại không còn là Newcastle ở thời điểm Demba Ba dứt áo ra đi.

Với cuộc "Pháp hóa" nhân sự mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, Chích chòe mang về Mapou Yanga-Mbiwa, Moussa Sissoko, Yoan Gouffran, Mathieu Debuchy và đang gượng dậy mạnh mẽ. Trong khi đó, Demba Ba và Chelsea vừa trải qua một tháng trồi sụt phong độ bất thường. Đang nói hơn, 3 trận gần đây, The Blues không biết mùi chiến thắng và 4 trận gần đây, Demba Ba cũng "tịt ngòi".

Họ sẽ phải dốc sức tìm kiếm chiến thắng ở chuyến hành quân tối này để chặn lại đà sa sút. Nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng khi trước một Newcastle đang nỗ lực gượng dậy.

Ở trận đấu này, Chích chòe sẽ thiếu vắng một số trụ cột như Hatem Ben Arfa (chấn thương gân kheo), Dan Gosling (đầu gồi), Danny Simpson (ngón chân), Ryan Taylor (đầu gối) và Haris Vuckic (đầu gối).

Bên phía Chelsea, David Luiz (chấn thương) và Eden Hazard (treo giò) chắc chắn sẽ không thể ra sân.

Trước trận đấu hôm nay, lịch sử đối đầu không ủng hộ Newcastle. Trong 29 cuộc đối đầu giữa hai đội gần đây trên tất cả các mặt trận, đội bóng vùng Đông Bắc mới chỉ thắng 6 trận, hòa 7 và thua tới 16 trận. Nếu tính riêng tại Premier League, Chích chòe vẫn chưa thể thắng The Blues trên sân nhà St James’ Park kể từ tháng 5.2006.

Newcastle đã để thủng lưới ở 6 trong 7 trận gần nhất gặp Chelsea. Ở trận lượt đi mùa này, họ đã thua Chelsea 0-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem