Ngay 8/3
-
Nhắc đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, người ta không thể không nhắc đến Clara Zetkin. Bà là nhà hoạt động vì quyền phụ nữ (Đức) và cũng là người đưa ra sáng kiến lấy ngày 8/3 hàng năm là ngày Quốc tế Phụ nữ.
-
Để sửa thảm cỏ ở sân chơi trong trường, ban phụ huynh Trường Mầm non Xuân Tảo B, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội kêu gọi cha mẹ học sinh đóng mỗi em ít nhất 1 triệu đồng và phải thu sớm để kịp làm ngày 8/3.
-
Ngày 8/3, tôi được chồng tặng 50 triệu. Chưa kịp mừng, tôi thấy cô út liên tục nhắn tin đòi chồng tôi tặng 30 triệu để "cảm ơn". Tôi không biết giữa anh em họ đã xảy ra chuyện gì.
-
Một trái tim đầy nho, những bông hoa "ăn được"... đang được các chàng trai săn lùng để có một món quà thật độc lạ, dành cho người phụ nữ của mình trong ngày hôm nay.
-
Để mang lại bất ngờ thú vị cho các hành khách nữ nhân ngày 8/3, một tài xế xe buýt ở TP.HCM đã mua nhiều móc khóa, chocolate, gương soi và hoa…, chuẩn bị những phần quà phù hợp lứa tuổi các chị em, cô dì.
-
Nguồn cung hoa từ Trung Quốc vẫn chưa ổn định và chi phí nhập tăng cao giúp thị trường hoa trong nước ngày 8/3 năm nay thắng thế, với chi phí thấp hơn và đa dạng mẫu hoa.
-
Cốt lõi của hạnh phúc hình như ở chỗ người ta có cơ hội tiếp xúc và lựa chọn cái gì vừa vặn với mình. Nhưng có những người phụ nữ lại quá ít, ít đến mức gần bằng không, cơ hội chạm vào hạnh phúc của mình.
-
"Với đầu óc một thằng nhóc chỉ biết có nghịch ngợm, tôi chẳng hiểu tại sao mẹ tôi khóc. Người khóc đáng ra chỉ có mình tôi thôi chứ? Mãi đến sau này lớn lên, tôi mới hiểu lúc đó, mẹ tôi đau hơn tôi nhiều" - Đinh Mạnh Ninh chia sẻ với PV Dân Việt.
-
Được trang điểm, khoác trên mình chiếc áo dài, nhiều phụ nữ ở Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 2 Hà Nội đã có ngày 8/3 thật đặc biệt, đáng nhớ.
-
"Những ngày này tôi muốn thể hiện tình cảm và dành lời cảm ơn cho những người phụ nữ tôi yêu thương thay vì ngóng chờ món quà từ ai đó", diễn viên Quỳnh Lương chia sẻ với Dân Việt.