Ngày mai anh lên đường

Chủ nhật, ngày 16/10/2011 12:37 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một anh lính trước khi nhập ngũ được bố mẹ tổ chức đám cưới linh đình với một cô gái xinh nhất làng. Đêm trước khi lên đường, bà mẹ nghe thấy con trai năn nỉ con dâu: - Ngày mai anh đi rồi, đêm cuối này em chiều anh một lần nhé?
Bình luận 0
img
 

- Ứ, ừ... Anh muốn thế nào? – Cô con dâu nũng nịu đáp.

- Anh muốn em đừng nói nữa, để anh ngủ, anh nhức hết cả đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem