Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6: Dành cho các em điều tốt đẹp

Thứ bảy, ngày 31/05/2014 09:16 AM (GMT+7)
Ngày 1.6 - Ngày Quốc tế Thiếu niên, Nhi đồng. Các em đều muốn được mặc bộ áo quần đẹp nhất, nhận món quà đáng yêu nhất...
Bình luận 0
Nhìn các em vui chơi trong công viên, múa hát ở sân trường, không thể phân biệt được em nào có đạo, em nào không; em nào trong gia đình tròn hạnh phúc, em nào trong gia đình có bất an? Bởi tất cả các em đều có chung giá trị không thể tranh cãi: Bình đẳng trong đất nước hòa bình.

Có gần 80% cư dân ở nông thôn, cũng tương ứng phần trăm đó là số trẻ em sống ở làng quê – nơi ấy còn lắm em đói nghèo, nhiều em tới trường không cơm sáng, áo lành thân. Và cũng ở miền nông thôn ấy, có rất nhiều vụ trẻ em bị buôn bán, bạo hành thân thể, xâm hại tình dục... Người lớn và chỉ người lớn phải chịu trách nhiệm về đói nghèo và những hành vi tàn ác đó!

Trẻ em hôm nay – Tương lai đất nước mai sau. Hãy chăm lo việc học hành, sức khỏe, giáo dục các em biết kính yêu bố mẹ, kính trọng người già, nghe lời thầy, cô giáo và biết yêu người tốt, làm việc tốt... để khi bước vào tuổi 18, 20 đã căng tràn sức sống, tự tin làm chủ bản thân với khát vọng to lớn nhất, có sức bật mạnh mẽ nhất và tới độ chín đủ để có thể “đi ra khỏi nhà” bước vào hành trình lớn tương lai của mình, cũng như tương lai đất nước.

Muốn có được thế hệ “vàng ngọc” ấy, mỗi người lớn phải đến với các em bằng tình thương và trách nhiệm, bằng cả sự đoạn tuyệt với bệnh giáo điều, duy ý chí và sự đố kỵ mà các thế hệ cha anh từng phải trả giá và người lớn hôm nay phải tránh, không lặp lại, không vấy bẩn vào tâm hồn trong trắng trẻ thơ. Sự sống và xã hội sẽ có mầm họa lớn nhất, nguy hiểm nhất là con người làm hỏng con người, người lớn làm hỏng trẻ thơ.

Người lớn và chỉ người lớn mới ngăn được mầm họa ấy!

Ở Việt Nam, Ngày Quốc tế Thiếu niên - Nhi đồng có trước ngày Tết Trung thu. Phải chăng, sự tuần tự ấy, đã chỉ ra, người lớn phải chăm lo bảo vệ “quyền trẻ em” đã được ghi trong Công ước Quốc tế và Luật Gia đình Việt Nam.

“Trẻ em như búp trên cành” - lời Bác Hồ dặn, nhắc chúng ta: Hãy dành cho các em những gì tốt đẹp nhất!
Bảo Hoàng (Bảo Hoàng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem