Nghệ An: Trốn nóng 38 độ, cả xã thắp đèn điện cấy lúa xuyên đêm

Lê Tập Thứ hai, ngày 04/06/2018 10:57 AM (GMT+7)
Vụ gieo cấy lúa hè thu 2018 này, thời tiết nắng nóng gay gắt, nông dân xứ Nghệ lại chọn giải pháp cày, cấy đêm để "trốn" nóng, vừa cho kịp thời vụ.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, những ngày này, để kịp lịch thời vụ Hè thu, cứ tối đến, bà con nông dân các huyện Yên Thành, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu…(tỉnh Nghệ An) lại tay xách nách mang bóng đèn, bình ắc quy râm ran gọi nhau ra đồng cấy lúa.

img

Nông dân chọn giải pháp xuống đồng cấy lúa vào ban đêm nhằm đảm bảo sức khoẻ. Ảnh: TT

Vào khoảng 19h30, chúng tôi có mặt tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Trên các cánh đồng, ánh đèn điện được đấu nối với ắc quy sáng trưng cắm ngay ở giữa ruộng, dưới ánh đèn là những bàn tay thoăn thoắt cắm mạ xuống bùn.

Chị Nguyễn Thị Hương vừa cấy vừa nói: “Ban ngày thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời lên tới 36 – 38 độC, ở trong nhà còn không chịu nổi huống chi ra ngoài đồng. Cấy lúa đêm rất mát mẻ”.

img

Ban đêm các hộ gia đình lại kéo nhau ra đồng đi cấy lúa tránh nắng. Ảnh: TT

Còn bà Trần Thị Minh (xã Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An) chia sẻ: “Thời tiết nắng nóng, không còn cách nào khác là cấy vào ban đêm cho đỡ mất sức".

img

Ánh đèn đi cấy của bà con nông dân sáng cả góc trời. Ảnh: TT

Có mặt tại thửa ruộng nhà bà Mai Thị Vinh (xã Đô Thành, huyện Yên Thành) lúc 21h30 phút, bà Vinh chia sẻ với chúng tôi: “Nắng như thiêu như đốt, ban ngày ở nhà làm những việc nhẹ nhàng. Tối đến, trời dịu mát, cả nhà ăn xong chuyển mạ ra đồng cấy ngay. Không riêng gia đình tôi mà cả xóm này, xã này đi cấy lúa đêm cho kịp thời vụ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem