Nghệ sĩ hài Vượng râu: Ngày Tết mà muốn đi du lịch là ích kỷ

Thanh Hà (ghi) Thứ bảy, ngày 28/01/2017 10:01 AM (GMT+7)
"Bố mẹ hay ông bà, thậm trí là anh em nếu nhà hoà thuận đều mong muốn một cái Tết sum vầy, một cái Tết vui tươi, đầm ầm của nhiều thế hệ trong một gia đình. Ngay như nhà tôi ngày trước mấy anh em phải đi làm ở xa, Tết nhất ít về mà khi bố tôi còn sống lúc nào cũng chỉ mong các con về đủ để chụp một bức ảnh đi lễ cùng nhau".
Bình luận 0

Là nghệ sĩ, từng đi nhiều nơi, cũng được biết đến nhiều vùng, miền văn hóa khác nhau. Mỗi nơi có cách sống, phong tục, tập quán đặc trưng của từng vùng miền. Tuy nhiên, nếu nói  đến Tết cổ truyền thì ở đâu cũng vậy. Đều một không khí rộn ràng, ấm cúng đón Tết. Mỗi gia đình, cá nhân, dân tộc trên khắp Việt Nam đều hướng mục đích một làm lụng vất vả để cuối năm được đón Tết bên gia đình, bạn bè và người thân. Chính vì vậy mà ngày Tết là ngày sum vầy chứ không phải là ngày để đi xa, ở tận đẩu tận đâu người ta cũng muốn về, thế cớ làm sao chúng ta lại chọn đúng ngày đoàn tụ này để đi?

img

Nghệ sĩ Vượng râu

Bố mẹ hay ông bà, thậm trí là anh em nếu nhà hoà thuận đều mong muốn một cái Tết sum vầy, một cái Tết vui tươi, đầm ầm của nhiều thế hệ trong một gia đình. Ngay như nhà tôi ngày trước mấy anh em phải đi làm ở xa, Tết nhất ít về mà khi bố tôi còn sống lúc nào cũng chỉ mong các con về đủ để chụp một bức ảnh đi lễ cùng nhau.

Một điều giản đơn thế mà chúng tôi cũng không thực hiện đươc đến giờ có muốn thực hiện cũng không được nữa vì bố tôi đã mất rồi.

img

Con cháu về là mang cả mùa xuân về. Ảnh minh hoạ IT

“Ngày Tết bây giờ khác xưa, vì nay giàu quá còn xưa nghèo. Ngày Tết xưa thì túng thiếu bánh chưng chưa đủ ngon. Nhà đông con vẫn không kịp gắp...” - Một câu hát chế của tôi trong Gala Tết Vạn Lộc năm ngoái đã làm cho chục triệu khán giả trong và ngoài nước xúc động. Nó đúng như bài báo của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã chia sẻ: “Tết mà đi du lịch là hành động bất hiếu của người con đối với bố mẹ mình. Tết là ngày để con cháu quây quần là đoàn tụ đại gia đình, làm lễ với tổ tiên. Vì thế, con cháu về là mang theo cả mùa xuân về". 

Việc các gia đình trẻ có điều kiện và muốn khám phá những điều mới, đó cũng là điều tốt. Bởi các cụ vẫn hay nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tuy nhiên, một năm có 365 ngày, các bạn trẻ có thể đi bất cứ ngày nào, trừ 3 ngày Tết Âm lịch. Họ có thể khám phá cả thế giới, vào những ngày hè, những ngày thu và đông, chứ không phải vào 3 ngày Tết cổ truyền.

Còn nếu với những bạn trẻ, họ không hiểu được, họ chỉ nghĩ cho bản thân, thỏa mãn cái tôi. Họ vô tình hay hữu ý, ích kỷ mà không hay, để rồi quên đi cái truyền thống quý báu bao đời nay của dân tộc ta. Đó quả là điều đáng tiếc, xót xa và đáng buồn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem