Nghệ sĩ Minh Dũng: Rời sân khấu là đi "buôn" đậu phộng, tóp mỡ rang

Thứ năm, ngày 08/01/2015 10:06 AM (GMT+7)
Thù lao từ sân khấu không dư dả, nam diễn viên xoay xở nhiều nghề để trang trải cuộc sống. Anh trụ lại lâu nhất với công việc bỏ mối đậu phộng và tóp mỡ rang.
Bình luận 0

Diễn viên Minh Dũng tên thật là Trịnh Minh Dũng, sinh năm 1978 tại TP HCM. Tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu TP HCM, anh nhận việc ở một số sân khấu kịch. Minh Dũng được biết nhiều đến như một kép độc trong các vở Người vợ ma, Số đào hoa, Oan hồn, Cưới giùm, Số đỏ… của Sân khấu Phú Nhuận. Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn trong vai những ông già tinh quái, tọc mạch, thích can dự vào việc của người khác.

Mỗi khi nhập vai, khán giả khó lòng phân biệt giữa vai diễn và con người thật của Minh Dũng ngoài đời. "Có hôm diễn xong, tôi xuống dưới đứng lẫn vào khán giả, thấy họ thích thú bàn luận về vai lão già tinh quái trên sân khấu mà không hề biết lão già đó đang đứng cạnh mình”, nam diễn viên chia sẻ. NSND Hồng Vân đánh giá cao Minh Dũng trong dạng vai này: “Minh Dũng có duyên với vai những ông già quái, vừa bi vừa hài trên sân khấu”.

Khi sân khấu khép màn, quay trở về với đời thực, Minh Dũng không còn là kép độc, kép lẳng mà là một tay buôn lẻ đủ các mặt hàng. Thu nhập từ sân khấu không dư dả, nhiều diễn viên đi đóng phim truyền hình, riêng Minh Dũng tự nhận mình kém duyên với phim ảnh nên chọn con đường buôn bán. Nhờ vẻ hiền lành, thật thà, Minh Dũng lấy hàng mà không phải ứng tiền vốn, bán đến đâu thanh toán cả vốn lẫn lãi đến đó. Anh kể: “Vào năm 2009, mỗi suất diễn tôi được thù lao 40 nghìn đồng. Một tuần nhiều lắm được hai suất, thu nhập không đủ chi dùng, tôi chuyển qua buôn quần áo”.

3534b050621def-img-6658-1420537575.jpg

Minh Dũng đem đậu phộng rang đến sân khấu quảng bá.

Buôn bán một thời gian, lịch tập và lịch diễn khiến anh phải đóng cửa hàng, chuyển qua bỏ mối đậu phộng và tóp mỡ rang. Anh nhắm đến mặt hàng này là vì nhận thấy dân văn phòng có thói quen ăn vặt. Bản thân anh lại là người khéo nấu ăn. Ban đầu nam nghệ sĩ đem sản phẩm mời đồng nghiệp ăn thử. NSND Hồng Vân sau đó đã động viên đàn em phát triển mô hình kinh doanh này. Từ đó, có đơn đặt hàng, anh tự tay mua nguyên liệu, chế biến và đem giao đến tận nơi. Làm đậu phộng, tóp mỡ rang tuy ít vốn nhưng khá vất vả. Anh cho biết, tờ mờ sáng phải dậy, căng mắt ngồi gỡ từng cọng lông dính trên tóp mỡ, rồi vệ sinh, chế biến, đóng hộp. 

“Một ngày chỉ làm được chừng chục hộp đậu phộng và tóp mỡ rang. Mỗi hộp tôi lãi vài chục nghìn, nhưng ngồi mải nên đau lưng lắm”, Minh Dũng chia sẻ.

Thu nhập từ việc bán đậu phộng, tóp mỡ rang giúp nam diễn viên có chút tiền bỏ ống. Thù lao từ sân khấu kịch hiện nay đem lại cho Minh Dũng khoảng 4 triệu đồng một tháng. Mỗi chuyến lưu diễn nước ngoài, trong khi bạn bè đi mua sắm, anh tranh thủ đem đậu phộng, tóp mỡ đi chào bán rồi làm thêm những công việc khác như phục vụ, quét dọn... “Tôi không phải diễn viên nổi tiếng nên không hề xấu hổ khi làm những công việc đó", nam diễn viên cho biết.

Đời sống sân khấu khó khăn, có lúc phải vay mượn tiền đồng nghiệp để chi dùng nhưng Minh Dũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề. Gia đình không đồng ý cho anh theo đuổi nghệ thuật, Minh Dũng vẫn bỏ ngang việc học ở trường trung cấp nghề khi có giấy gọi nhập học từ trường sân khấu. Anh tự hứa, phải tìm mọi cách trụ vững với nghề để chứng tỏ với gia đình sự lựa chọn của mình là đúng đắn. 

Sự yêu mến của khán giả và tình cảm của đồng nghiệp cũng là nguồn động viên lớn níu Minh Dũng ở lại với nghề. NSƯT Minh Nhí, ngoài việc đánh giá cao Minh Dũng ở thái độ nghiêm túc khi nhận vai, còn bày tỏ sự quý trọng, nể phục tinh thần không ngại khó, ngại khổ của nam diễn viên. "Ngoài đời, Minh Dũng chịu lăn xả mưu sinh bằng những nghề tay trái mà không nề hà hay sĩ diện, miễn là kiếm được tiền. Tôi hiếm thấy một diễn viên trẻ nào như thế", Minh Nhí nói. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng hết sức tạo điều kiện cho Minh Dũng có nhiều vai diễn ở sân khấu kịch của chị.

“Mỗi khi đứng trên sân khấu, tôi như quên mình là ai, hay mình phải kiếm sống ra sao sau khi rời vai diễn. Bạn bè đồng nghiệp và khán giả quá yêu thương, tạo điều kiện cho tôi diễn xuất, tôi không thể phụ lòng họ”, nam diễn viên cho hay.

522805-431885430214280-9993914-9760-3326

Minh Dũng vào vai Mỹ đen trong vở "Số đào hoa".

Không chỉ miệt mài với nghề, trong gia đình, Minh Dũng còn là một người con hiếu thảo. Trong vòng 13 năm, cứ hết giờ diễn, về nhà, anh tự tay vệ sinh, tắm rửa cho người cha bị bại liệt. Gia đình có bốn thành viên nhưng ông chỉ vừa ý khi được con trai tắm rửa, vệ sinh. Diễn viên Hạnh Thúy khen ngợi lòng hiếu thảo của đồng nghiệp: "Đối với một diễn viên, 10 năm đầu tiên sau khi ra trường là thời điểm thuận lợi nhất để phát triển sự nghiệp. Minh Dũng lại dành phần lớn thời gian đó chăm sóc bố nên có chút thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa".

Chính những trải nghiệm trong 13 năm chăm sóc người cha ốm đau đã đem đến cho anh thành công khi vào vai ông già bị bại liệt hay quát nạt con cái trong kịch Chuyện chung cư của sân khấu Phú Nhuận.

Hiện ngoài công việc tại sân khấu kịch Phú Nhuận, Minh Dũng tham gia một vài tiểu phẩm hài trên truyền hình. Thời gian còn lại anh tập trung làm đậu phộng, tóp mỡ để giao cho khách. "Với tất cả thu nhập, tôi chỉ đủ lo cho bản thân và phụ giúp mẹ chút ít. Hy vọng, thời gian tới, tôi sẽ buôn bán thêm mặt hàng nào đó. Dư dả về kinh tế, tôi sẽ có điều kiện hoạt động nghệ thuật nhiều hơn", anh nói.

(Theo Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem