Nghi án xác chết trên đồng vắng

Thứ hai, ngày 05/07/2010 06:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kết quả giám định pháp y cho thấy anh Liêm bị giết chết bởi hàng chục vết chém vào đầu, trán, tay, lưng, ngực. Các dấu vết để lại cho thấy, không chỉ một mà có nhiều đối tượng đã ra tay sát hại anh Liêm.
Bình luận 0
img 
Nỗi đau mất người thân của mẹ con chị Bạc.

Suốt 18 tháng qua, chị Nguyễn Thị Bạc xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, Long An liên tục gõ cửa các cơ quan pháp luật địa phương yêu cầu khởi tố hình sự đối với những người mà chị cho là đã ra tay giết chết chồng chị là anh Nguyễn Văn Liêm. Tuy nhiên, đến nay, các cơ thực thi pháp luật tỉnh Long An cho rằng vụ án đang trong giai đoạn điều tra…

Chị Bạc (SN 1974), ngụ tại ấp Bàu Nâu, cho biết chồng chị vốn là một nông dân quen nghề trồng rẫy, bản tính hiền lành, cần mẫn. Vậy mà, chỉ một tối ra đồng, anh Liêm đã bị người ta giết chết một cách thê thảm.

Chạng vạng tối 15-12-2008, anh Liêm nói với chị Bạc phải tranh thủ bơm nước để kịp gieo sạ vụ hè thu sớm. Trước khi đi, anh Liêm còn dặn chị Bạc chờ cửa, khoảng 10 giờ đêm là anh về.

Tuy nhiên, chờ tới 2 giờ sáng hôm sau mà vẫn không thấy anh Liêm về nhà, chị Bạc vô cùng lo lắng đã cùng một số người thân trong gia đình xách đèn pin đi tìm. Tìm đến tờ mờ sáng thì phát hiện anh Liêm chết trong tư thế nằm nghiêng, một phần thi thể bị dìm xuống nước…

Kết quả giám định pháp y cho thấy anh Liêm bị giết chết bởi hàng chục vết chém vào đầu, trán, tay, lưng, ngực. Các dấu vết để lại hiện trường cho thấy, không chỉ một mà có nhiều đối tượng đã ra tay sát hại anh Liêm.

Từ ngày anh Liêm bị giết chết đến nay, chị Bạc không ngần ngại tố cáo ông Nguyễn Văn R ngụ tại xã Hưng Điền A là nghi can chính trong vụ án. Sở dĩ chị Bạc tố cáo ông R là vì ông này thường xuyên có mẫu thuẫn với cha mẹ chị xung quanh cái bờ ranh giữa hai dây ruộng.

Anh Liêm thường xuyên chứng kiến cảnh ông R cho người san bờ, lấn ranh sang phần ruộng của cha mẹ chị. Là con rể trong nhà, anh Liêm không thể không báo lại những chuyện ông R làm để cha mẹ vợ biết để xử lý.

Anh Liêm chết để lại cho chị Bạc hai đứa con còn nhỏ dại. Hiện cuộc sống của mẹ con chị Bạc đang gặp nhiều khó khăn do mất đi trụ cột trong gia đình. Chị nói: Ngày nào những nghi can chưa ra trước vành móng ngựa là ngày đó tôi còn có lỗi với chồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem