Nghi con trai 2 tuổi bị bạo hành, phụ huynh “tố” giáo viên

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 09/12/2017 17:35 PM (GMT+7)
Ngày 9.12, chị T.V.V.M (31 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) thông tin với phóng viên Dân Việt về việc, trên người con trai chị là bé Đ.X.T (2 tuổi) có nhiều vết thương, nghi bị giáo viên Trường mầm non PL (quận Bình Thủy) bạo hành.
Bình luận 0

img

Vết thương trên người bé T.

Chị M trình bày, từ ngày 4.12, chị bắt đầu gửi bé T tại Trường mần non PL. Từ khi đi học, bé T có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, thường xuyên la khóc và ngại tiếp xúc với người thân. Lúc này, chị M nghĩ rằng, do chuyển sang trường mới nên bé chưa quen.

Đến tối 7.12, chị M phát hiện phần mông con có nhiều vết thương đỏ, nghi do bị giáo viên đánh. “Khi về nhà, bé T đột nhiên quấy khóc, luôn miệng kêu đau và nói là: "Cô đánh đít”. Nghi ngờ, tôi kiểm tra cơ thể con thì tá hỏa phát hiện ở mông con có nhiều vết đỏ, thậm chí rớm máu”- chị M kể lại.

Sự việc nhanh chóng được chị M phản ánh đến trường và trình báo với công an địa phương. Đến trưa nay (9.12), chị M đã phối hợp với Công an quận Bình Thủy đưa bé T đến Trung tâm Pháp Y TP.Cần Thơ kiểm tra vết thương. Nhận định ban đầu, bác sĩ cho biết, vết đỏ hình vòng cung ở mông không phải vết hăm mà có tác động vật bên ngoài (vật tì, hình trụ).

Về vụ việc trên, bà Nguyễn Kiều Phương - Trưởng Phòng GD ĐT quận Bình Thủy khẳng định: “Theo báo cáo của trường, vết thương trên cơ thể của bé T là hăm do ngồi bô chứ không có chuyện bạo hành. Nếu trường có lỗi thì chỉ làkhông kịp thời phát hiện vết hăm, báo cho phụ huynh biết”.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, đại tá Trần Minh Thành - Trưởng Công an quận Bình Thủy cho biết, đã nhận được phản ánh của chị M. “Cơ quan Công an đã phối hợp với gia đình đưa bé T đi kiểm tra vết thương và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật” - đại tá Thành nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem