Nghỉ học vì dịch Covid -19: Cha mẹ tìm nơi gửi con, các cô có được nhận trông trẻ?

Thùy Anh - Gia Khiêm Thứ ba, ngày 04/05/2021 18:45 PM (GMT+7)
Sở GDĐT Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn về việc cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 4/5 để phòng ngừa dịch Covid -19. Nhiều cha mẹ học sinh, nhất gia đình có con nhỏ đã phải gửi cô giáo trông hộ tại nhà, tại lớp tư thục.
Bình luận 0

Thay nhau nghỉ làm trông con vì dịch Covid -19

Thực hiện công văn về việc tạm dừng cho học sinh các cấp tới trường để phòng ngừa dịch Covid -19, ngày hôm nay (4/5), các trường trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa. Tuy nhiên, việc dừng dạy học khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh không biết gửi con nơi nào.

Chị Nguyễn Thị Lan (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) tâm sự: Trong đợt dịch Covid -19 hồi tháng 2, vợ chồng chị đã phải gửi con về quê nhờ bà ngoại trông. Dịch Covid -19 hồi tháng 2 vừa kết thúc, chị vừa đón con ra đi học được 1 tháng thì giờ con lại phải nghỉ học vì dịch.

"Cả hai vợ chồng mình rất bận, nghe tin con nghỉ học vì dịch thì rất căng thẳng. Hôm nay bố bé phải xin nghỉ làm, dự tính ngày mai sẽ thuê cô giáo ở trường trông con", chị Lan tâm sự.

Nghỉ học vì dịch Covid -19, nhiều gia đình có con nhỏ phải gửi các cô ở trường trông hộ. Ảnh: N.T

Nghỉ học vì dịch Covid -19, nhiều gia đình có con nhỏ phải gửi các cô ở trường trông hộ. Ảnh: N.T

Chị Lan cũng cho biết thêm, chị vừa liên lạc với cô giáo mầm non ở trường tư nơi con chị học để nhờ cô trông con. Cô nhận trông với điều kiện là trông tại nhà. Giá là 200 nghìn đồng/ngày. Thời gian làm từ 7 giờ 30 sáng tới 17 giờ chiều.

"Để cô trông con tại nhà thì mình không muốn, còn cho con xuống trường cô không đồng ý (mặc dù cô ở tại trường - phóng viên) vì lo sợ phòng giáo dục xuống kiểm tra", chị Lan tâm sự.

Chị Lương Hà Vi (Cầu Giấy, Hà Nội) thì cho biết, công việc của vợ chồng chị đang bị đảo lộn hết vì con phải nghỉ học. Nhà có 2 con, đứa mới 2 tuổi, đứa lớn thì mới 5 tuổi nên chị không thể nhờ ai trông giúp. Trước mắt hai vợ chồng phải thay nhau nghỉ việc trông con, lâu dài chắc phải nhờ ông bà nội, ngoại ở quê lên trông coi.

Giáo viên có được tổ chức trông giữ trẻ trong trường, tại nhà?

"Ngày 3/5, Sở GDĐT đã có công văn 1142 thông báo ngừng cho học sinh đến trường để phòng dịch. Nhiều gia đình có con nhỏ (từ 2-5 tuổi) phải gửi hàng xóm, gửi các cô giáo trông tại trường, tại nhà.

Tuy nhiên, tinh thần Công văn 1142 và Công văn 401/SGDĐT - GDMN đều chỉ đề cập tới việc nhà trường và phụ huynh phối hợp để dạy học online, và xây dựng kế hoạch trông giữ học sinh nhưng phải đảm bảo sức khỏe, vệ sinh, an toàn phòng dịch, phòng chống tai nạn thương tích cho các con chứ không đề cập cụ thể tới việc các cô có được giữ trẻ theo nhóm nhỏ tại trường, tại nhà hay không?

Trong thời gian nghỉ dịch, nhiều giáo viên mầm non trong trường tư thục không có lương vì thế, chúng tôi mong muốn được nhận trông trẻ để có thêm thu nhập".

Một giáo viên mầm non tại Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cha mẹ ngậm ngùi đưa con về quê vừa phòng dịch covid -19, vừa đỡ thuê người trông coi

Vất vả hơn, nhiều gia đình còn phải điều động bố mẹ, ông bà từ quê ra ngay trong đêm.

Nghe tin các cháu được nghỉ học, ngay tối ngày 3/5, ông Nguyễn Văn Dũng (ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã bắt xe khách ra Hà Nội đón về quê. Ngay từ 5 giờ sáng nay, ba ông cháu đi taxi ra Bến xe Giáp Bát chờ xe.

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Dũng cho biết, do vợ chồng người con trai công việc bận rộn, các cháu được nghỉ nên ông muốn đưa các cháu về nhà.

“Vợ chồng con tôi cũng buồn lắm khi cho các cháu về thời điểm này. Tuy nhiên, ở lại Hà Nội thì không có ai trông. Tôi bảo để bố đón cháu về chơi với ông bà ít ngày khi nào có lịch học trở lại sẽ đưa các cháu ra”, ông Dũng chia sẻ.

Theo ông Dũng, việc thành phố Hà Nội ra thông báo tạm dừng việc đến trường rất cần thiết trong thời điểm dịch bệnh các nơi, trong đó có thủ đô đang diễn biến phức tạp.

“Tôi mong dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để các cháu được đến trường. Năm vừa qua các cháu phải dừng học nhiều đợt rồi. Ngoài ra, mọi người cũng sẽ không bị ảnh hưởng trong công việc”, ông Dũng nói thêm.

ông Nguyễn Văn Dũng (ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)

Cháu nghỉ học phòng dịch Covid -19, nên ngay trong đêm 3/5, ông Nguyễn Văn Dũng (ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã phải bắt xe khách lên trông cháu cho các con đi làm. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng như ông Dũng, bà Hoàng Thị Phượng (65 tuổi) cũng đã đến chung cư HH3B Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trông giúp hai cháu nội khi nghe tin học sinh được nghỉ học.

“Tôi có hai người con trai, một đứa có 3 cháu hiện mới đưa về quê ngoại chơi. Mọi khi thì phụ vợ chồng con trông 3 cháu chứ một mình con dâu không lo hết được. Hôm nay người con trai kế có 2 đứa nghỉ học lại vội sang đây trông các cháu”, bà Phượng kể.

Theo bà Phượng, các cháu đi học có nề nếp. Tuy nhiên, khi nghỉ học hay mè nheo, nghịch ngợm khiến bà rất vất vả.

“Cho các cháu chơi lúc mà toát mồ hôi. Hai đứa nghịch ngợm. Công việc của bố mẹ cháu cũng bận từ sáng tới tối nên tôi phụ chăm giúp con. Mấy ngày nữa 3 cháu nội từ quê lên nữa thì cũng không biết làm thế nào”, bà Phượng lo lắng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem