Nghĩa trang hàng dương
-
Trước khi diễn ra chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt”, trời mưa rất to, gió thổi rất lớn… nhưng khi câu hát đầu tiên trong bài “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” vừa cất lên thì không còn giọt nước nào rơi xuống.
-
Cầu truyền hình đặc biệt nối Nghĩa trang Liệt sĩ A1 - Điện Biên với Nghĩa trang Hàng Dương - Côn Đảo
Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt”. -
Không chỉ nổi tiếng là điểm đến du lịch tâm linh, Côn Đảo còn là nơi nghỉ dưỡng và khám phá nhiều cảnh đẹp, bãi biển hoang sơ, đồng thời trải nghiệm đời sống sinh hoạt, văn hóa của người dân nơi đây.
-
Những ngày đầu tháng 9, trong dịp nghỉ lễ, đông đảo người dân cả nước đã tìm về Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo để dâng hương, dâng hoa lên anh linh các anh hùng liệt sĩ.
-
Để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đã về với Côn Đảo để dâng hương, dâng hoa lên anh linh các anh hùng liệt sĩ.
-
Nếu ví mỗi ngọn nến là một linh hồn liệt sĩ, thì hàng triệu ngọn nến thắp lên trong những ngày tháng Bảy này, e rằng vẫn chưa đủ. Đất nước bên bờ sóng, ngàn năm gian lao giữ độc lập chủ quyền, bao nhiêu hy sinh mất mát. Hơn 2000 nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, vẫn chưa là con số định lượng cho những hy sinh.