Ngoại thành hà nội
-
Từ trung tâm Hà Nội đi qua Hà Đông, hướng về Ba La rồi rẽ trái theo quốc lộ 21B chừng 7km là tới Bình Đà. Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) từng được mệnh danh là “công xưởng” sản xuất pháo nhiều nhất khu vực miền Bắc.
-
Ngày 21/12, ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Quản lý dự án PPP, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình kiểm tra chủ núi đất nhân tạo "mọc" trên đất dự án không xuất trình được giấy phép.
-
Đất sau khi được tập kết trái phép ở ngoại thành Hà Nội sẽ được chở đến bán cho các đơn vị thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai và một số tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
-
Lá nón được lấy từ lá lụi - một loại cây họ nhà cọ. Để có một chiếc lá đẹp đan nón, đôi chân của người nghệ nhân phải đảo qua đảo lại lá lụi trong cát khô có sỏi nhìn tưởng chừng đơn giản, nhưng lại tốn không biết bao mồ hôi công sức.
-
Làng Nành thuộc xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) nằm bên bờ sông Ðuống. Những năm gần đây, ở Ninh Hiệp nhiều nhà cao tầng, biệt thự hiện đại với đủ kiểu kiến trúc, từ mái vòm, mái cong, thiết kế cầu kỳ mọc san sát nhau.
-
5.000 con gà trong trang trại chăn nuôi gà của anh Lê Đình Bình ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội đều được nghe nhạc giao hưởng và ăn thảo dược hàng ngày. Một quả trứng gà tại đây được bán ra thị trường với giá 10.000 đồng.
-
Là môn thể thao dành cho giới quý tộc châu Âu từ thế kỷ XIII, tuy nhiên môn bóng cửa đang được những người cao tuổi ở một làng ngoại thành Hà Nội chơi say mê, rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.
-
Sau khi chính quyền quận Bình Tân (TP.HCM) tháo dỡ 21 ngôi nhà xây dựng trên đất nông nghiệp, hàng chục hộ dân chưa có nơi để di dời tá túc, những ngày qua họ buộc phải dựng chòi tạm để sinh hoạt sống qua ngày ngay tại nơi những ngôi nhà của mình bị tháo dỡ.
-
Nhiều năm rồi tôi chuyển vào sống ở phương Nam ngập tràn nắng và gió. Hà Nội với tôi chỉ còn là những phút giây vội vã nơi sân bay hay nhà ga tàu xe tấp nập trong những chuyến du ngoạn...
-
Nghệ nhân Phan Thị Thuận (70 tuổi) trú tại xã Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội đã nghiên cứu và làm thành công lụa tơ sen. Để giữ nghề, bà Thuận mở lớp truyền nghề cho nhiều con em tại địa phương.